Mới 24 tuổi, anh Nguyễn Văn Thủ (ấp Phú Hòa, xã Cái Nhum) phải sống chung với căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Mỗi tuần 3 lần, người thanh niên vốn là lao động chính trong gia đình phải đến bệnh viện chạy thận để duy trì sự sống.
![]() |
| Nguyễn Văn Thủ phải đến bệnh viện chạy thận 3 lần/tuần để duy trì sự sống. |
Căn nhà nằm sâu giữa những cánh đồng nhưng gia đình anh Thủ không ruộng đất sản xuất, sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Từ ngày anh đổ bệnh, cuộc sống gia đình càng khó khăn thêm. BVĐK Vĩnh Long chẩn đoán anh Thủ suy thận mạn giai đoạn 5, kèm thiếu máu nặng, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch ngoại biên và bệnh trào ngược dạ dày- thực quản. Hiện anh phải điều trị bằng phương pháp lọc máu định kỳ.
Bà Thạch Thị Sa Rây- mẹ anh Thủ kể, trước đây Thủ đi làm công nhân ở TP Hồ Chí Minh. Một lần thấy cơ thể đau nhức, mệt mỏi kéo dài, Thủ đi khám tổng quát thì phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng. “Bác sĩ nói phải mổ cầu tay để chạy thận. Rồi phát hiện tim có vấn đề, thiếu máu”, người mẹ nghẹn giọng.
Hơn 1 năm kể từ khi phát bệnh, anh Thủ gần như gắn với bệnh viện. Những cơn mệt kéo dài khiến anh không còn sức lao động như trước. “Có lúc mệt lắm, ăn uống không được, người co giật, đau lưng suốt đêm”, anh Thủ nói.
Hiện mỗi tuần anh Thủ phải vào bệnh viện chạy thận 3 lần. Cần người thân đưa đón vì sức khỏe anh rất yếu, không thể tự đi một mình. Gia đình có 4 người nhưng cuộc sống phụ thuộc chủ yếu vào tiền công làm thuê ít ỏi. Bà Sa Rây cho biết, chi phí điều trị, thuốc và đi lại của anh Thủ mỗi tháng khoảng 2,4 triệu đồng. Tôi đi làm mướn kiếm đồng nào hay đồng nấy để lo cho con”. Dù bệnh tình nặng, nhưng gia đình vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện ghép thận vì chi phí quá lớn.
Ông Huỳnh Văn Phương- Trưởng ấp Phú Hòa, xã Cái Nhum cho biết, hoàn cảnh gia đình em Thủ thuộc diện khó khăn, chủ yếu là làm thuê kiếm sống. Thủ là lao động chính nên từ ngày mắc bệnh, hoàn cảnh gia đình càng khó khăn hơn. Mong có sự chung tay hỗ trợ để em Thủ có điều kiện tiếp tục điều trị”.
Điều anh Thủ mong mỏi nhất lúc này là có đủ sức khỏe để tiếp tục điều trị, có cơ hội được ghép thận và trở lại cuộc sống bình thường.
Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ anh Nguyễn Văn Thủ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi chi tiết xin liên hệ Nguyễn Văn Thủ- ấp Phú Hòa, xã Cái Nhum. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Trung tâm Báo Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.822.591.
Hoặc qua tài khoản: Trung tâm Báo Vĩnh Long. Số tài khoản: 3668686879 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Vĩnh Long; vui lòng ghi rõ theo cú pháp: “Họ tên người chuyển khoản- DCND BVL- Văn Thủ”.


