Con bệnh nặng, gia đình khó khăn cần giúp đỡ

12:16, 20/03/2026

Ly hôn khi con chưa tròn 1 tuổi, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1984, Khóm 3, phường Long Châu) một mình nuôi con khôn lớn. Dù vất vả nhưng chị Hoa chưa từng nghĩ có ngày phải rơi vào cảnh khó như hiện tại. Con gái chị- bé Hồ Thị Bảo Trâm (SN 2011)- đang giành giật sự sống từng ngày trong bệnh viện, cùng chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng!

Bé Bảo Trâm đang được điều trị tích cực.
Bé Bảo Trâm đang được điều trị tích cực.

Theo lời chị Hoa kể, chị ly hôn, khi con chưa tròn 1 tuổi, chị ở cùng ba mẹ nuôi bé Bảo Trâm và làm công nhân ở KCN Hòa Phú thu nhập cũng tạm ổn. Nhưng khi mẹ ruột bị bệnh nặng, chị phải nghỉ việc, chuyển sang làm thuê, làm mướn quanh xóm để tiện chăm sóc gia đình.

Cuộc sống vốn chật vật, căn nhà đại đoàn kết của ba mẹ chị để lại cũng đã xuống cấp, dột mỗi khi mưa lớn, nhưng chị vẫn luôn cố gắng để nuôi con ăn học. Thế nhưng, biến cố ập đến khi Bảo Trâm bất ngờ phát bệnh nặng. Chị Hoa cho biết, ban đầu con chỉ có biểu hiện mệt mỏi, suy nhược. Gia đình nghi ngờ cháu mắc bệnh lao phổi. Tuy nhiên, sau nhiều lần thăm khám, tình trạng bệnh diễn tiến phức tạp, phải điều trị kéo dài.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), em Hồ Thị Bảo Trâm nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng, suy hô hấp, có biến chứng phổi trắng, kèm theo các dấu hiệu nhiễm trùng đường hô hấp tiến triển. Bệnh diễn biến nhanh, đòi hỏi phải điều trị tích cực tại khoa hồi sức với sự hỗ trợ của máy thở và các thiết bị chuyên sâu. Các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh nặng, cần theo dõi sát và điều trị kéo dài, nguy cơ biến chứng cao nếu không được can thiệp kịp thời và liên tục.

“4 tháng nay, hai mẹ con chạy chữa qua 4 bệnh viện. Tiền thuốc, viện phí tính đến trước Tết khoảng 300 triệu đồng. Bảo hiểm hỗ trợ một phần, phần còn lại tôi phải vay mượn, thậm chí cầm cố căn nhà duy nhất”- chị Hoa nghẹn ngào chia sẻ. Hiện Bảo Trâm phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Mỗi ngày, chị Hoa chỉ được vào thăm con 1 lần.

Do nằm viện kéo dài, cơ thể Bảo Trâm đã xuất hiện tình trạng lở loét, phải hút dịch thường xuyên. Bác sĩ cho biết, nếu sức khỏe ổn định hơn, có thể phải ghép da để phục hồi. Không chỉ chịu áp lực tinh thần, chị Hoa còn đối diện với gánh nặng tài chính ngày càng chồng chất khi số tiền cầm cố nhà, tiền nhà trường, nhà hảo tâm cho bé Trâm đã cạn kiệt, chị gần như không còn khả năng xoay xở thêm chi phí điều trị.

Ông Trần Minh Thành- Trưởng Khóm 3, phường Long Châu cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Hoa rất khó khăn. Thời gian qua, địa phương, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ mà bé Trâm đang theo học và bà con xung quanh đã hỗ trợ, nhưng số tiền điều trị quá lớn nên vẫn chưa thể giúp gia đình vượt qua giai đoạn này”.

Chị Hoa rất cần sự chung tay của cộng đồng để có tiền tiếp tục điều trị cho con gái. Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ gia đình chị Hoa vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi chi tiết xin liên hệ chị Nguyễn Thị Hoa, Khóm 3, phường Long Châu. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh