Người cha khuyết tật bán vé số nuôi con cần giúp đỡ

10:12, 06/02/2026

Giữa nhịp sống tất bật, hình ảnh người đàn ông gầy gò, dáng đi khập khiễng, ngày ngày lắc chiếc xe cũ đi bán vé số rong ruổi khắp các con đường đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân địa phương. Đó là anh Chung Văn Lợi (SN 1986, Khóm 5, phường Thanh Đức), người cha khuyết tật đang một mình nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn.

Anh Chung Văn Lợi và con gái trong căn phòng trọ nhỏ, cuối con đường quanh co phường Thanh Đức.
Anh Chung Văn Lợi và con gái trong căn phòng trọ nhỏ, cuối con đường quanh co phường Thanh Đức.

Anh Lợi bị sốt bại liệt từ khi 6 tháng tuổi, để lại di chứng nặng nề suốt cuộc đời. Chân trái yếu, không vững; tay trái co rút, khả năng cầm nắm hạn chế. “Làm gì cũng khó”, anh Lợi nói và chỉ vào cánh tay đã teo cơ theo năm tháng.

Tai họa chưa dừng lại ở đó. Năm 2018, trong lúc đạp xe đi bán vé số mưu sinh, anh Lợi bị tai nạn giao thông do người khác tông trúng rồi bỏ chạy. Vụ tai nạn khiến anh đứt gân tay, phải phẫu thuật và điều trị kéo dài.

Tuy nhiên, vì không có tiền chữa trị đầy đủ, đến nay tay phải của anh vẫn thường xuyên tê yếu, sức cầm nắm suy giảm rõ rệt, khiến việc lao động vốn đã khó lại càng thêm chật vật.

Năm 2021, anh tiếp tục được chẩn đoán hở van tim mức độ 3/4. Dù phải uống thuốc điều trị lâu dài, anh không đủ điều kiện tái khám định kỳ. “Lâu lâu cũng còn mệt, nhất là mùa nắng, còn mùa mưa thì đỡ hơn”, anh Lợi chia sẻ.

Không chỉ vậy, anh Lợi còn mắc bệnh động kinh. Những cơn co giật đến bất ngờ, không báo trước. Đã nhiều lần, anh đang lắc xe đi bán vé số hoặc rước con thì cơn bệnh ập đến, khiến anh ngã xuống đường, vé số văng tứ tung, đầu va xuống mặt đường để lại nhiều vết sẹo.

Không nghề nghiệp ổn định, không đủ sức lao động nặng, anh Lợi chọn bán vé số dạo để mưu sinh. Phương tiện duy nhất của anh là chiếc xe lắc cũ, được anh chế thêm chỗ ngồi phía sau để tiện đưa đón con gái đi học.

Mỗi ngày, anh đi bán từ sáng đến tối quanh khu vực phường Thanh Đức, trung bình bán được khoảng 180 tờ vé số/ngày. Thu nhập bấp bênh, có ngày lỗ vốn khi gặp cơn động kinh giữa đường, nhưng anh vẫn không dám nghỉ bán vì đó là nguồn sống duy nhất.

Gia đình anh Lợi hiện chỉ hai cha con nương tựa vào nhau. Vợ anh- chị Đặng Thị Tuyết Mai- mắc bệnh tim bẩm sinh, qua đời năm 2023. Con gái anh, bé Chung Thị Ngọc Trân, hiện học lớp 3 Trường Tiểu học Thiềng Đức, sức khỏe yếu, thường xuyên mệt mỏi.

Qua xác minh tại địa phương, ông Nguyễn Văn Sỹ- Trưởng Khóm 5 cho biết, anh Lợi là người khuyết tật, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh mạn tính, khả năng lao động hạn chế. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, anh Lợi sống một mình nuôi con nhỏ, thu nhập chủ yếu từ việc bán vé số, đời sống không ổn định.

Bạn đọc, nhà hảo tâm hãy cùng chung tay giúp đỡ anh Chung Văn Lợi.

Mọi chi tiết xin liên hệ anh Chung Văn Lợi, Khóm 5, phường Thanh Đức. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh