Trong căn phòng trọ chật hẹp gần trụ sở Khóm 5, phường Phước Hậu, có một gia đình nhỏ đang từng ngày chống chọi với bệnh tật để giữ sự sống cho con gái. Suốt 14 năm, hành trình của họ gắn liền với bệnh viện, những lần truyền máu liên tiếp, những khoản chi mà nguồn thu không đủ phải vay mượn khắp nơi và nỗi lo về ngày mai.
![]() |
| Bé Trương Ngọc Hân và mẹ. |
Bé Trương Ngọc Hân (SN 2012) phát bệnh khi mới tròn 5 tháng tuổi. Khi ấy, chị Nguyễn Thị Cúc- mẹ em- thấy con khóc liên tục mấy ngày, người xanh xao, mệt lả, không bú được. Theo hồ sơ y tế của Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP Hồ Chí Minh, Trương Ngọc Hân được chẩn đoán mắc bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh thể nặng).
Việc truyền máu kéo dài khiến cơ thể bé Hân bị tăng tải sắt, gây tổn thương gan, lách ngày càng to. Trước nguy cơ biến chứng nặng, tháng 10/2025, các bác sĩ đã chỉ định cắt lách khẩn cấp. Sau phẫu thuật, bé vẫn phải tiếp tục truyền máu và sử dụng thuốc thải sắt lâu dài, kết hợp nhiều loại thuốc hỗ trợ khác. “Bác sĩ nói bệnh này là bẩm sinh, theo con suốt đời, không có thuốc uống cho hết, chỉ còn cách vô máu để sống”, chị Cúc nghẹn ngào nói.
Gánh nặng điều trị đè nặng lên đôi vai của hai vợ chồng nghèo. Chồng chị, anh Trương Công Thắng, làm phụ hồ, ai kêu gì làm nấy, thu nhập bấp bênh. “Bữa có việc, bữa nghỉ, ngày được chừng 280 ngàn đồng, mà đâu phải lúc nào cũng có”, chị Cúc chia sẻ. Trước đây, chị Cúc còn bán vé số để kiếm thêm thu nhập. Nhưng từ khi con yếu, thường xuyên mệt, xỉu, chị không dám rời con nửa bước.
Dù có BHYT, chi phí điều trị vẫn là gánh nặng lớn. Mỗi tháng, tiền thuốc cho bé Hân đã hơn 2 triệu đồng. “Mỗi lần đi là cũng tốn thêm mấy trăm ngàn, rồi ăn uống, mua dây truyền, vật tư…”, chị Cúc nói. Không còn khả năng xoay xở, gia đình phải vay mượn khắp nơi. Tổng số nợ hiện nay khoảng 65 triệu đồng.
Bé Hân đã 14 tuổi nhưng người xanh xao và chỉ 34kg. Dù bệnh tật nhưng em vẫn khao khát được đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. Khi được hỏi có sợ mỗi lần đi điều trị không, em lí nhí: “Dạ sợ, đau lắm… nhưng con muốn đi học”.
Ông Hồ Ngọc Thới- Phó trưởng Khóm 5, người sinh sống gần gia đình, xác nhận: “Gia đình này ở trọ lâu năm, con bệnh nặng, vợ chồng hiền lành, chịu khó. Ai biết cũng thương, có gì giúp nấy. Địa phương cũng xác nhận là hộ cận nghèo”.
Bạn đọc, nhà hảo tâm nếu có điều kiện, xin chung tay giúp đỡ bé Trương Ngọc Hân.
Mọi chi tiết xin liên hệ chị Nguyễn Thị Cúc, Khóm 5, phường Phước Hậu. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo” Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.
Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin