Con gái mắc bệnh huyết khối não hiếm gặp, phải điều trị dài ngày tại bệnh viện tuyến cuối, gia đình chị Trương Ngọc Mai (SN 1985)- hộ cận nghèo ở xã Hòa Bình, rơi vào cảnh kiệt quệ.
![]() |
| Chị Mai và Yến Nhi trong những ngày trở về nhà sau cơn nguy kịch. |
Em Nguyễn Trương Yến Nhi (SN 2009) phát bệnh đột ngột vào tháng 8 vừa qua. Ban đầu, em có biểu hiện chóng mặt, đau đầu, nôn ói nên được gia đình đưa đến bệnh viện tại TP Cần Thơ khám và điều trị. Tuy nhiên, sau vài ngày, tình trạng của em càng thêm trở nặng.
“Lúc đầu cháu còn tỉnh, tôi cứ nghĩ vài bữa là được về. Ai ngờ tới ngày thứ 5, cháu té trong nhà vệ sinh rồi hôn mê luôn, lúc đó tôi rối lắm”, chị Mai (mẹ của Yến Nhi) nhớ lại.
Thấy con hôn mê liên tục 2 ngày, gia đình thuê xe đưa em lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, Yến Nhi được chuyển thẳng vào khoa hồi sức tích cực.
Theo hồ sơ y tế, Yến Nhi mắc huyết khối không sinh mủ của hệ tĩnh mạch nội sọ, với tổn thương phức tạp gồm huyết khối xoang thẳng, xoang sigma, tĩnh mạch Galen, ảnh hưởng một phần tĩnh mạch cảnh trong hai bên. Bệnh đã gây nhồi máu não đối xứng 2 bên, phù não, cương não, kèm rối loạn đông máu không đặc hiệu, giảm protein S-một bệnh lý hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao.
Sau điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Yến Nhi qua cơn nguy kịch, tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh để tập vật lý trị liệu, châm cứu. Riêng viện phí gần 40 triệu đồng, chưa kể tiền xe, sinh hoạt và các khoản phát sinh khác.
Hiện nay, chị Mai nghỉ làm công nhân, ở nhà chăm sóc và đưa con đi châm cứu, tập vật lý trị liệu mỗi ngày. Yến Nhi vẫn phải tái khám hàng tháng và tiếp tục uống thuốc kháng đông.
Trước đó, năm 2024 chồng chị Mai- anh Nguyễn Văn Ba (SN 1977) lại mắc bệnh thoát vị đĩa đệm, không thể làm việc nặng như trước. Trước đây anh làm phụ hồ, nay chỉ ai thuê việc nhẹ thì làm, khi thì chạy xe ôm, khi phụ vợ đan khuôn kiếm vài chục ngàn đồng mỗi ngày.
Ông Nguyễn Văn Lượm- Trưởng ấp Hồi Thạnh, cho biết: “Gia đình chị Mai là hộ cận nghèo, sống hòa đồng với bà con xóm giềng nhưng kinh tế rất khó khăn. Khi cháu Nhi bệnh nặng, địa phương và bà con có vận động hỗ trợ được phần nào, nhưng chi phí điều trị lâu dài vượt quá khả năng của gia đình”.
Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, xin liên hệ:
Em Nguyễn Trương Yến Nhi- ấp Hồi Thạnh, xã Hòa Bình. Hoặc gửi về chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo”- Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02706.250.555
Tài khoản tiếp nhận: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866- Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Vĩnh Long.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin