Bị té sụp đốt sống lưng, bà Năm cần được giúp đỡ

14:05, 12/12/2025

Cách nay hơn 1 năm, trong một lần đi chợ về tới sân nhà, chẳng may ngay lúc trời mưa trơn trợt, bà Nguyễn Thị Năm (SN 1947, trú khóm Thành Công, xã Tân Quới) bị té ngã và sụp 4 đốt sống thắt lưng. Bác sĩ cho hay chi phí phẫu thuật khoảng 70-80 triệu đồng.

Đây là số tiền khá lớn đối với gia đình sống nhờ vào việc làm thuê, nên giờ bà Năm phải chịu cảnh “làm bạn” với chiếc giường bệnh. Bà rất mong được cộng đồng dang tay giúp đỡ.

Bị té ngã sụp đốt sống lưng, bà Năm phải nằm một chỗ.
Bị té ngã sụp đốt sống lưng, bà Năm phải nằm một chỗ.

Tuổi cao, sức yếu, bà Năm có sẵn trong người chứng bệnh tai biến nhẹ, đi đứng khó khăn, trí nhớ kém, lại còn bị bệnh tim, thoái hóa, gai cột sống lưng... Khi bà té, gia đình đưa bà tới Trung tâm Y tế khu vực Bình Tân rồi chuyển qua BVĐK Trung ương Cần Thơ nằm viện.

Anh Nguyễn Hữu Sang, con trai bà Năm, hiện là Phó Trưởng khóm Thành Công kể: Thời điểm đó, mẹ anh nằm viện khoảng 1,5 tháng, chi phí hơn 20 triệu đồng. Xuất viện về chẳng bao lâu thì mẹ anh lại tiếp tục ngã bệnh, khiến kinh tế gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Không có tiền tiếp tục điều trị, anh Sang đành đưa mẹ về nhà dưỡng bệnh. Sau khi hốt hơn 200 thang thuốc nam về sắc cho mẹ uống, nhưng thấy bệnh tình của mẹ không thuyên giảm, anh Sang đã quay lại cho mẹ uống thuốc tây.

Song, việc tái khám cũng không phải dễ dàng, do nhà nằm trong hẻm sâu, đường gồ ghề khó đi, bà Năm lại bị sụp đốt sống lưng, không thể ngồi xe 2 bánh di chuyển tới cơ sở y tế. Gia đình chỉ còn cách mời bác sĩ tới tận nhà khám bệnh, kê toa...

Anh Sang tâm sự: Trước đây, cha anh bị tai biến. Ông qua đời không lâu thì mẹ anh bị té. Thương mẹ già tuổi cao không người chăm sóc, anh đã từ bỏ công việc ở tỉnh lân cận, trở về quê nhà phụng dưỡng mẹ và gắn bó cơ sở...

Hiện, mọi sinh hoạt trong gia đình đều nhờ vào mức trợ cấp dành cho phó trưởng khóm của anh Sang và trợ cấp bảo trợ xã hội của bà Năm. Mỗi tuần, em gái của anh Sang đi làm tích góp gửi về chút đỉnh, song cũng chỉ vừa đủ tiền cho mẹ uống thuốc.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, xin liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Năm- khóm Thành Công, xã Tân Quới. Hoặc gửi về chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo”- Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02706.250.555

Tài khoản tiếp nhận: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866- Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: THỤY VŨ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh