ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO
Bệnh hiểm nghèo nuôi 2 con nhỏ, cần giúp đỡ

15:27, 24/10/2025

Xe chúng tôi đến bến đò Phước Lý (xã Đồng Khởi) một công chức xã hướng dẫn chúng tôi tìm tới nhà trọ nơi chị Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1983 đang bệnh nặng. Bên chiếc võng nơi nhà trọ, chị Kim Chi nằm đó, suy nghĩ về quãng đời cơ cực, nghĩ đến cảnh- rồi đây ai sẽ chăm sóc 2 con nhỏ dại, nước mắt người mẹ lăn dài cho một số phận nghiệt ngã.

Chị Trần Thị Kim Chi và 2 con.
Chị Trần Thị Kim Chi và 2 con.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh: Trần Thị Kim Chi bị viêm đường ruột nặng, thiếu máu trầm trọng và nặng nhất là ung thư phổi.

Trước đây, chị Trần Thị Kim Chi lấy chồng ở TP Hồ Chí Minh, chồng mắc bệnh ung thư gan, mất cách đây 8 năm, một mình chị Chi gồng gánh nuôi 2 con; con gái lớn 14 tuổi, con trai 11 tuổi. Con trai chị Chi lại là ca hiếm của Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), khi 3 tuổi cháu mắc bệnh viêm não Nhật Bản, căn bệnh tấn công làm nhiễm trùng nghiêm trọng hệ thần kinh, lạ lùng thay, cháu bỗng hết bệnh, bác sĩ nói “đây là ca hiếm, trong ngàn người có 1”. Di chứng bệnh viêm não, khiến cháu hiện không học hành, lanh lẹ bằng bạn bè.

Niềm an ủi của chị Trần Thị Kim Chi là quen biết ông Phạm Văn Tranh, 49 tuổi, quê quán TP Cần Thơ, hai người chung sống với nhau khoảng 6 năm nay. Ông Tranh giờ đây là người chăm sóc chị Kim Chi và 2 con của chị.

Chúng tôi gặp ông Phạm Văn Cẩm 79 tuổi, người hàng xóm này biết chị Trần Thị Kim Chi từ lúc nhỏ, ông Cẩm kể: “Kim Chi mới 15 tuổi đã đi làm xa, nói đi làm cho sang, chứ thực ra là đi ở đợ cho người ta ở thành phố, để kiếm tiền lo cho bà ngoại và em nó”.

Một người hàng xóm khác, bà Nguyễn Thị Cúc, 77 tuổi xúc động: “Tôi là hàng xóm của Kim Chi, ngày nào tôi cũng chống gậy vài trăm mét tới thăm Chi, vì quá thương xót gia cảnh nghèo, lại mắc bệnh nặng. Tôi xem chương trình Địa chỉ nhân đạo trên kênh Truyền hình Vĩnh Long thường xuyên, nghĩ đến hoàn cảnh của Chi, nên tôi gọi lên đài thông tin, nhờ giúp đỡ”.

Ông Nguyễn Văn Cẩn- Trưởng ấp Phú Tây Thượng, xã Đồng Khởi xác nhận với chúng tôi: “Chị Trần Thị Kim Chi, sinh năm 1983, ngụ Tổ nhân dân tự quản số 9, ấp Phú Tây Thượng gia cảnh rất nghèo, lại đang mắc bệnh ung thư phổi. Đại diện ấp Phú Tây Thượng, tôi tha thiết kêu gọi giúp đỡ cho hoàn cảnh chị Kim Chi, do nghèo không có tiền chữa trị”.

Bà Nguyễn Thị Thu Sương- Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Khởi đã xác nhận trường hợp khó khăn của gia đình chị Trần Thị Kim Chi. Chính quyền địa phương tha thiết sự giúp đỡ từ những người hảo tâm.

Bạn đọc quan tâm chia sẻ, giúp đỡ chị Trần Thị Kim Chi, vui lòng liên hệ bộ phận phụ trách chuyên mục “Địa chỉ nhân đạo” Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Số điện thoại của ông Phạm Văn Tranh: 0373356730.

Bài, ảnh: THẠCH THẢO
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh