U ác trực tràng, rất cần được giúp đỡ

17:16, 27/06/2025

Anh Thái Văn Dũng (SN 1970, trú ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ) bị u ác trực tràng, rò bàng quang- trực tràng, nhiễm khuẩn hệ tiết niệu... phải hóa trị, hóa xạ trị đồng thời và mở hậu môn nhân tạo. Anh không thể tự đi đứng, vệ sinh cá nhân, cần phải có người túc trực chăm sóc. Sức khỏe của anh diễn biến xấu trong khi kinh tế gia đình kiệt quệ, anh rất cần được giúp đỡ để điều trị bệnh.

Anh Thái Văn Dũng (SN 1970, trú ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ) bị u ác trực tràng, rò bàng quang- trực tràng, nhiễm khuẩn hệ tiết niệu... phải hóa trị, hóa xạ trị đồng thời và mở hậu môn nhân tạo. Anh không thể tự đi đứng, vệ sinh cá nhân, cần phải có người túc trực chăm sóc. Sức khỏe của anh diễn biến xấu trong khi kinh tế gia đình kiệt quệ, anh rất cần được giúp đỡ để điều trị bệnh.
Anh Thái Văn Dũng (SN 1970, trú ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ) bị u ác trực tràng, rò bàng quang- trực tràng, nhiễm khuẩn hệ tiết niệu... phải hóa trị, hóa xạ trị đồng thời và mở hậu môn nhân tạo. Anh không thể tự đi đứng, vệ sinh cá nhân, cần phải có người túc trực chăm sóc. Sức khỏe của anh diễn biến xấu trong khi kinh tế gia đình kiệt quệ, anh rất cần được giúp đỡ để điều trị bệnh.

Chúng tôi tìm đến nhà của cha mẹ anh Dũng- nơi anh trở về nương náo sau thời gian dài trọng bệnh. Nằm trên võng bên hông nhà, anh Dũng nói chuyện với giọng yếu ớt và không cầm nổi nước mắt vì quá đau đớn...

Tháng 3/2024, anh Dũng bị tiêu chảy đến ra máu, uống thuốc hoài không cầm. Nội soi mới phát hiện bị u ác trực tràng. Anh còn bị rò bàng quang- trực tràng, nhiễm khuẩn hệ tiết niệu... Cùng với giải phẫu bệnh, bác sĩ còn điều trị bằng phương pháp: hóa trị, hóa xạ trị đồng thời, mở hậu môn nhân tạo.

Do cơ thể anh Dũng không đáp ứng thuốc nên khối u ngày càng to. Anh đi vệ sinh không được nên bụng phình to. Mỗi lần tiểu tiện phải rặn đau rớt nước mắt, có khi tiểu ra cả phân. Nhớt máu ra liên tục, nên phải bịt tã suốt và thay tã thường xuyên.

Tuy anh Dũng biết thèm ăn, nhưng miệng đắng nghét, chỉ ăn một muỗng rồi bỏ. Từ người đàn ông nặng hơn 70kg, đến nay chỉ còn khoảng 40kg. Bệnh tật hành hạ, mỗi tối anh rên la vì đau nhức... “Nghe con rên mà lòng tôi đau quặn thắt, nhưng không biết phải làm sao”- bà Nguyễn Thị Tư buồn rầu nói.

Thương con bị bệnh lại ở nơi chật chội, điều kiện sinh hoạt, đi lại khó khăn, nên vợ chồng bà Tư bảo anh Dũng dọn về thủ thỉ. Hiện, bà bị đau khớp và đang đặt máy trợ tim, còn ông đi lại khó khăn... Tuổi cao, sức khỏe kém, không còn làm ra tiền, nên ông bà không có điều kiện giúp con.

Chị Nguyễn Thị Xuân- vợ anh Dũng cho biết: Hồi còn khỏe, anh làm nhân viên hợp đồng thu phí vệ sinh môi trường. Chị làm hộ lý ở Trung tâm Y tế huyện. 3 tháng nay, sức khỏe anh diễn biến xấu, chị xin nghỉ làm để ở nhà túc trực chăm sóc. Con gái hiện làm việc tại một công ty, thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng trích 3 triệu đồng giúp cha chữa bệnh và trả nợ dần, nhưng số tiền này không thấm vào đâu.

Tuy có BHYT, nhưng anh Dũng vẫn phải chi trả các loại thuốc ngoài danh mục, tính đến nay khoảng 80 triệu đồng. Biết hoàn cảnh, chính quyền địa phương hướng dẫn anh Dũng làm đơn xin hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ anh Thái Văn Dũng- ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo”- Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.621.406.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: THỤY VŨ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh