Tiểu đường di căn, cần được giúp đỡ điều trị

21:46, 06/06/2025

Chị Cao Thị Hồng Nhung (SN 1975, trú ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, TX Bình Minh) bị bệnh lý võng mạc do đái tháo đường, 2 mắt phù hoàng điểm, hội chứng khô mắt, cùng các chứng bệnh tăng huyết áp, tăng lipid máu hỗn hợp, viêm khớp, giãn tĩnh mạch chân, rối loạn tiền đình... Hoàn cảnh của chị rất khó khăn, phải sống nhờ vào sự quan tâm của người thân và xóm giềng. Chị rất cần được giúp đỡ điều trị để không bị mù.

 

Trong cơn mưa nặng hạt, chúng tôi đến gặp chị Nhung- người phụ nữ nhỏ nhắn với ánh mắt buồn rười rượi ẩn sau cặp kính to, những dòng lệ trực trào tuôn rơi khi chị kể về những khó khăn của bản thân.

Trước đây, chị Nhung làm đủ công việc như: lựa khoai, làm trà khổ qua (5 tiếng/ngày). Buổi tối, chị nhận may gia công nệm, ráp đồ chợ, đồng phục học sinh... Song, kể từ khi bệnh đái tháo đường tuýp 3 di căn sang mắt, chị không nhìn thấy rõ, nên không thể lao động kiếm sống.

Bác sĩ chỉ định chị Nhung cần phải điều trị tiêm thuốc, kết hợp nhỏ thuốc và uống thuốc hàng tháng. Biết hoàn cảnh khó khăn của chị, bác sĩ động viên chị cố gắng vay mượn tiền đi điều trị để không phải chịu cảnh mù lòa. “Vừa rồi để có tiền tiêm mắt, tôi phải năn nỉ dữ lắm mới được người quen cho vay”- chị Nhung nghẹn ngào kể. Mặc dù có BHYT, nhưng chị vẫn phải chi trả thêm tiền thuốc ngoài danh mục hơn 4 triệu đồng/tháng.

Chồng chị Nhung qua đời vào cuối năm 2024. Con trai của chị đang học ĐH năm thứ 4 ở TP Cần Thơ. Mỗi tối, cháu phụ bán quán tới nửa đêm để trang trải học phí.

Thương hoàn cảnh khó khăn của chị Nhung, người anh trai rước chị về nhà để “cùng nhau nương tựa” và thủ thỉ với mẹ ruột (80 tuổi) sức khỏe kém, chân đau nhức... Do kinh tế khó khăn, anh chỉ có thể cho chị ở đậu, chứ không giúp được tiền bạc. Hàng xóm thương tình, thỉnh thoảng cho chị chút gạo, bánh mì... để lót dạ.

Bà Nguyễn Thị Khánh Linh- Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo xã Thuận An cho biết: Ấp Thuận Tiến C có nhiều hộ khó khăn. Địa phương tuy rất quan tâm, nhưng nguồn lực vận động hỗ trợ có hạn, không thể giúp được nhiều cho tất cả mọi người và không có khả năng hỗ trợ chị Nhung tiền điều trị bệnh hàng tháng, rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để chị vượt qua khó khăn.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ chị Cao Thị Hồng Nhung- ấp Thuận Tiến C, xã Thuận An, TX Bình Minh. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo”- Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Tên đơn vị: Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.621.406.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: THỤY VŨ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh