Địa chỉ nhân đạo: Tuổi cao, không con, bệnh tật bủa vây

14:55, 13/06/2025

Ông Trần Quang Phú (SN 1959, ngụ ấp An Thành, xã An Bình, huyện Long Hồ) có hoàn cảnh rất khó khăn do tuổi cao, không con, nhà sắp sập, lại bị bệnh tật bủa vây, không có khả năng điều trị, rất cần được giúp đỡ (ảnh).

 

Qua đơn xin giúp đỡ của ông Phú, chúng tôi tìm đến gia đình ông trong cơn mưa nặng hạt. Người đàn ông gầy nhom, ánh mắt đầy suy tư, đem cho chúng tôi xem hồ sơ bệnh án dày cộm với đủ loại bệnh: tăng huyết áp, hở van tim 3 lá và 2 lá, hẹp hở van động mạch chủ, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn, bệnh thận mạn, tăng áp phổi, viêm phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng bạch cầu, rối loạn đông máu, rối loạn cân bằng nước, điện giải và thăng bằng kiềm toan...

Gần đây, ông Phú bị mệt, không thở được, ông nhờ người quen chở đi BVĐK tỉnh và nằm viện thở oxy 11 ngày. Bác sĩ chẩn đoán ông bị nhiễm độc giáp, tăng lipid máu hỗn hợp, nhịp tim nhanh, bệnh trào ngược dạ dày- thực quản, rung nhĩ và cuồng nhĩ.

Trước đây, thấy ông Phú sức khoẻ kém, nhiều người xung quanh tự mở lời cho ông mượn tiền và khuyên ông đi khám bệnh và sẵn sàng chở ông đi bệnh viện. Hiểu được tấm lòng của mọi người, nên có khi nửa đêm bị bệnh bất tử, ông không ngần ngại gọi điện nhờ đưa đi bệnh viện, mọi người cũng sẵn lòng chở giúp.

Bà Huỳnh Thị Kim Anh- vợ ông Phú bị hội chứng đau cổ vai gáy và “cứ ngồi xe máy là nhức đau tới óc”. Thương chồng bị bệnh nhiều lại không có tiền điều trị, bản thân bà cũng có tâm lý “khám ra nhiều bệnh lại thêm lo”, nên cố chịu đựng, mỗi khi nhức quá thì bà mua thuốc về uống tạm.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan- Phó Bí thư Đảng ủy xã An Bình cho biết: Hoàn cảnh gia đình ông Phú rất khó khăn. Ông bà không có con, không có đất sản xuất, được người thân cho cất nhà ở nhờ và mở quán nhỏ buôn bán. Kể từ khi ông Phú ngã bệnh, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Do ông thường xuyên nằm viện, vợ ông phải nuôi bệnh, không có thời gian buôn bán kiếm sống, nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Hiện, căn nhà của ông Phú đã xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào. Địa phương đang tìm nguồn vận động cất nhà để ông bà có chỗ che nắng mưa.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ ông Trần Quang Phú- ấp An Thạnh, xã An Bình, huyện Long Hồ. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo”- Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Tên đơn vị: Báo và Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.621.406.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: THỤY VŨ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh