Học bổng “Hoa xương rồng” tiếp bước học sinh khuyết tật đến trường

15:47, 22/10/2026

100 suất học bổng “Hoa xương rồng” với tổng trị giá 400 triệu đồng vừa được trao hỗ trợ học sinh khuyết tật hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh. Đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp học sinh vững bước đến trường.

Ông Thạch Tha Lai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao học bổng “Hoa xương rồng” hỗ trợ học sinh khuyết tật. Ảnh: SƠN TUYỀN
Ông Thạch Tha Lai - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao học bổng “Hoa xương rồng” hỗ trợ học sinh khuyết tật. Ảnh: SƠN TUYỀN

Chương trình do Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại xã Cái Ngang và Châu Thành. Mỗi suất học bổng trị giá 4 triệu đồng tiền mặt và phần quà từ nhà tài trợ, tổng kinh phí thực hiện chương trình 400 triệu đồng. Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Tại xã Cái Ngang, em Nguyễn Tấn Tài (học sinh lớp 8/6, Trường THCS-THPT Phan Văn Hòa) có mặt tại buổi lễ từ rất sớm, ánh mắt rạng ngời niềm vui. Bị khuyết tật, mất cánh tay trái từ trong bụng mẹ, Tài gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và học tập. Tuy nhiên, em chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

“Dù khiếm khuyết nhưng em thấy mình vẫn rất may mắn vì luôn nhận được tình yêu thương, sự đùm bọc của gia đình, thầy cô và bạn bè. Học bổng này lớn lắm. Em tự hứa sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có công việc ổn định, tự nuôi sống bản thân và phụng dưỡng cha mẹ”, Tài xúc động chia sẻ.

Ngồi cạnh, chú Nguyễn Hoàng Sơn ân cần đỡ vai cháu nội Nguyễn Trung Tín (lớp 2/7, Trường TH Cái Ngang), em bị chậm phát triển trí tuệ. Cha mẹ làm công nhân tăng ca thường xuyên, việc chăm sóc em chủ yếu nhờ ông nội đã lớn tuổi. Chú Sơn xúc động: “Nhận được học bổng, gia đình mừng lắm, sẽ dành một khoản lo thuốc men và việc học lâu dài cho cháu”.

Tại xã Châu Thành, em Ngô Thanh Tuấn (lớp 9/4, Trường THCS Chu Văn An, phường Duyên Hải) nỗ lực vượt khó đến trường dù bị khuyết tật chân, đi lại khó khăn. Cha mất sớm, mẹ không còn sống cùng, Tuấn lớn lên bằng sự chăm sóc của bà nội. Cuộc sống hai bà cháu dựa vào nghề may vá bấp bênh của bà.

Đầu năm học, Tuấn được nhà trường trợ cấp 1 triệu đồng để mua sách vở. Hôm nay, nhận thêm suất học bổng 4 triệu đồng, Tuấn nghẹn ngào: “Số tiền này giúp em phụ bà nội trang trải sinh hoạt phí và mua thêm dụng cụ học tập. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng nội, công ơn của thầy cô và các nhà hảo tâm đã dang tay giúp đỡ em”.

Trao học bổng “Hoa xương rồng” hỗ trợ học sinh xã Cái Ngang. Ảnh: T. QUYÊN
Trao học bổng “Hoa xương rồng” hỗ trợ học sinh xã Cái Ngang. Ảnh: T. QUYÊN

Một hoàn cảnh khác khiến nhiều người xúc động là em Thạch Thị Ngọc Lan (học sinh lớp 5/1, Trường TH Hòa Thuận). Lan bị khuyết tật mắt bẩm sinh, hiện chỉ còn nhìn rõ được một bên. Cha mất, chị gái đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh tích cóp gửi về quê. Mẹ Lan ở nhà vừa lo đưa đón em đi học, vừa chăm sóc cháu nhỏ. Đối với gia đình Lan, suất học bổng 4 triệu đồng là nguồn hỗ trợ quý giá, tiếp thêm hy vọng để em vững bước đến trường.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bày tỏ sự trân trọng trước ý chí kiên cường, nỗ lực vượt qua số phận của học sinh khuyết tật. Đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam đã luôn đồng hành, tiếp thêm động lực để các em tự tin hòa nhập.

Bà Trần Thị Huyền Trang - Phó Giám đốc Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam cho biết, đây là năm thứ 2 quỹ phối hợp cùng ngành giáo dục tỉnh triển khai chương trình này. Nằm trong khuôn khổ cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, học bổng “Hoa xương rồng” kỳ vọng là nguồn động viên tinh thần giúp học sinh vững bước đến trường.

QUYÊN - TUYỀN

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh