Thêm mùa xuân ấm cho gia đình chính sách

14:54, 22/02/2026

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, công tác chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, địa phương quan tâm, triển khai thực hiện kịp thời, chu đáo, thiết thực. Từ đó, tạo động lực giúp các gia đình chính sách vươn lên trong năm mới.

Đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà Tết gia đình chính sách xã Đại An.
Đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà Tết gia đình chính sách xã Đại An.

Tạo động lực cho mùa xuân mới

Những ngày Tết cổ truyền trở thành mùa trao - nhận yêu thương và thể hiện sự tri ân. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng vậy, bên cạnh chăm lo các đối tượng yếu thế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và các địa phương đã thành lập nhiều đoàn đến thăm và tặng quà các gia đình người có công cách mạng. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các gia đình chính sách, tri ân những người đã hy sinh vì hòa bình, gìn giữ độc lập hôm nay. Đặc biệt, sự quan tâm thiết thực này đã tạo thêm niềm tin, động lực để sang năm Bính Ngọ, các gia đình có những khởi đầu mới vững chắc cùng niềm tin thắng lợi.

Được tặng quà cùng những lời chúc Tết chân thành, ý nghĩa, các thương binh, gia đình chính sách cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với người có công. Tại buổi trao quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại các xã: Long Hiệp, Tập Sơn, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú, Hàm Giang, Đại An, các gia đình chính sách thể hiện rõ sự phấn khởi, niềm tin bước vào năm mới.

Thương binh hạng 2/4 Lê Văn Hoàng- ấp Vàm, xã Lưu Nghiệp Anh bị mất 1 cánh tay, mấy ngón chân và nhiều thương tật trong cơ thể. Với mức thương tật nêu trên, ông Hoàng được hưởng trợ cấp 6,6 triệu đồng mỗi tháng, đủ trang trải chi phí sinh hoạt. Tuy vậy, ông vẫn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, làm những việc vừa sức để thấy bản thân còn giá trị và làm gương cho con cháu. Khi nhận quà Tết và được lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng năm mới, ông xúc động: hàng tháng nhận tiền trợ cấp chăm lo đời sống, Tết này được lãnh đạo tỉnh tặng quà, tôi cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, gia đình rất vui, phấn khởi đón mừng năm mới! Sang năm mới, tôi và các con sẽ nỗ lực hơn trong chăm lo phát triển kinh tế gia đình và tham gia các phong trào của địa phương phát động, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Thương binh Võ Trung Tâm- Ấp 3, xã Trà Cú bày tỏ: tôi và nhiều cựu chiến binh trong ấp được lãnh đạo các cấp quan tâm, tặng quà Tết. Năm nay, tuy kinh tế gia đình chưa khấm khá nhưng đón Tết rất vui. Bản thân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” góp sức xây dựng xã Trà Cú văn minh, tiến bộ, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2026.

Tết ấm và niềm tin về sự khởi đầu mới

Những ngày Tết vừa qua, nhà nhà, người người đều vui vẻ đón Xuân, đến một số gia đình chính sách, chúng tôi cảm nhận thêm không khí đầm ấm, tươi vui, nhiều hy vọng về sự khởi đầu khi các thành viên trong gia đình luôn ý thức phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu nỗ lực trong học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Ông Lê Thành Công- thương binh hạng ¾ ấp Đông Sơn, xã Tập Sơn cho biết: năm 1966 - 1967 tôi tham gia kháng chiến và bị thương, vợ tôi cũng thuộc đối tượng người có công, hàng tháng 2 vợ chồng đều được nhận trợ cấp, chúng tôi gọi là “được Nhà nước nuôi”.

Thương binh Trần Văn Thôn (bên trái) vui xuân với Chi hội Cựu chiến binh ấp.
Thương binh Trần Văn Thôn (bên trái) vui xuân với Chi hội Cựu chiến binh ấp.

Dịp tết Nguyên đán năm nay, gia đình thương binh Lê Thành Công được chính quyền địa phương đến nhà tặng quà, chúc Tết, cả nhà rất phấn khởi. Ông Lê Thành Công chia sẻ thêm: trong đời sống hàng ngày, tôi luôn dạy các con cháu phát huy truyền thống cách mạng, tích cực lao động, vừa phát triển kinh tế gia đình vừa tích cực tham gia các phong trào cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Cũng tại xã Tập Sơn, chúng tôi đến thăm gia đình thương binh Trần Văn Thôn (2 Hoàng)- ấp Bà Tây A những ngày tết Nguyên đán và cảm nhận được không khí đón xuân ấm áp của gia đình. Bản thân là thương binh và là cán bộ hưu trí tại địa phương, ông 2 Hoàng luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do địa phương phát động, phấn khởi với sự phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội hiện nay.

Ông chia sẻ: qua theo dõi thời sự và các hoạt động tại địa phương, tôi thấy hàng năm vào các dịp lễ, tết, ngày Thương binh- Liệt sĩ (27/7), các gia đình chính sách luôn được lãnh đạo các cấp đến thăm hỏi, tặng quà, trong đó có gia đình tôi. Những gia đình khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kịp thời, đây chính là nguồn động viên để năm mới các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, nhất là làm gương để con cháu noi theo học tập tốt, lao động tốt, có nhiều sáng tạo trong công tác.

Sự quan tâm, chăm lo gia đình chính sách dịp Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo động lực để các gia đình chính sách vươn lên trong năm mới. Đồng chí Kim Ngọc Thái- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khẳng định: Đảng bộ, chính quyền tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hoạt động an sinh xã hội, bảo đảm đời sống người dân ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh