Trung tâm Bảo trợ xã hội Trà Vinh trực thuộc Sở Y tế tỉnh được thành lập từ năm 1994 với nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi, trẻ mồ côi, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, người khuyết tật.
Hơn 30 năm qua, trung tâm đã nuôi dưỡng, chăm sóc hàng ngàn người neo đơn, mồ côi, yếu thế, tâm thần… giúp giảm bớt thiệt thòi cho những mảnh đời kém may mắn.
![]() |
| Người cao tuổi được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Trà Vinh. |
Nơi nương tựa của những đối tượng yếu thế
Hiện Trung tâm Bảo trợ xã hội Trà Vinh quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc 190 đối tượng, trong đó 129 người tâm thần, 27 người khuyết tật khác, 22 người cao tuổi, 10 trẻ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác.
Để thuận lợi cho việc quản lý, chăm sóc đối tượng, trung tâm chia phòng ở theo từng nhóm đối tượng, trong đó chú trọng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bệnh mãn tính, trẻ khuyết tật, những đối tượng sức khỏe yếu nằm tại chỗ, cán bộ, viên chức trung tâm trực 24/24 theo dõi sức khỏe. Riêng đối tượng tâm thần được quản lý chặt chẽ. Bộ phận y tế, hàng ngày kiểm tra sức khỏe 2 lần cho những đối tượng già yếu, bệnh, đưa đi điều trị bệnh ở các bệnh viện, có người thay phiên chăm sóc. Chế độ ăn uống đảm bảo...
Do nuôi dưỡng nhiều đối tượng khác nhau, chênh lệch về tuổi tác, số đối tượng già yếu bệnh tật, phải chăm sóc, phục vụ tại chỗ ngày càng nhiều nên mỗi ngày, viên chức trung tâm phải làm rất nhiều công việc, từ dọn phòng, chuẩn bị bữa ăn, thay quần áo, tắm giặt đến chăm sóc, điều trị bệnh, phục hồi chức năng.
Ông Lâm Thái Học- viên chức Phòng Chăm sóc khẩn cấp và dài hạn cho biết: Qua 3 năm công tác, trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế, người tâm thần, tôi thấy việc làm ý nghĩa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tôi và các viên chức trung tâm gắn bó, gần gũi với các đối tượng và rất cảm thông với từng hoàn cảnh, xem như người trong gia đình, cần được bảo vệ, chăm sóc…
Gắn kết bên mái nhà chung
“Chỉ những người biết yêu thương, cảm thông, xem các đối tượng như người thân trong gia đình để hết lòng chăm sóc, quan tâm”- đó là những chia sẻ của các đoàn thiện nguyện đến tặng quà tại trung tâm. Nếu không vì cái tâm, đức, tình người thì viên chức nơi đây không thể gắn bó lâu dài với công việc.
Gần 20 năm trực tiếp chăm sóc những cảnh đời kém may mắn, bà Hà Khánh Trân cảm thấy mình như người con, người cháu trong gia đình khi chăm sóc người cao tuổi và là người mẹ khi chăm sóc những đứa trẻ mồ côi với sự yêu thương và cảm thông với từng hoàn cảnh.
Bà Trân chia sẻ: Lúc mới vào làm, nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc bởi công việc vừa vất vả vừa áp lực, nhưng nhìn những hoàn cảnh quá đáng thương, tôi cùng anh chị em trong đơn vị động viên nhau kiên trì, mềm dẻo khi thực hiện nhiệm vụ và nhận được sự yêu thương từ mọi người, dần dần tôi gắn bó với việc chăm sóc các đối tượng.
Bà Dương Thị Thủy, 71 tuổi, là đối tượng neo đơn, vào trung tâm từ năm 2016 đến nay. 10 năm sống ở trung tâm, bà Thủy rất vui khi được cán bộ, viên chức trung tâm quan tâm như người thân, có nhiều bạn đồng cảnh ngộ chia sẻ buồn vui, lễ tết có nhiều hoạt động gắn kết nghĩa tình. Hiện, em gái của bà cũng bị bệnh, neo đơn và được trung tâm nhận vào chăm sóc.
Ông Lê Văn Nghiệm- Giám đốc trung tâm cho biết: Bên cạnh trách nhiệm, quá trình thực hiện nhiệm vụ, viên chức trung tâm còn thể hiện tình thương yêu giữa người với người, chăm sóc người già như con cháu chăm sóc ông bà, đối với trẻ mồ côi thì đóng vai trò là người cha, người mẹ chăm sóc con cái với tất cả yêu thương.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin