Thần Tài gõ cửa kỳ 815: Những bóng đèn thắp sáng ước mơ

18:58, 29/12/2025

Thiếu đi một bàn tay linh hoạt nhưng anh Hiểu vẫn là người thợ sửa chữa điện cơ, điện tử cần mẫn trong lòng bà con quanh xóm. Chỉ cần thêm một đường dây điện được đấu nối, một bóng đèn có lại ánh sáng, một cánh quạt tiếp tục xoay vòng là người thợ đặc biệt lại thêm một lần tin vào đôi tay đặc biệt của mình.

Chương trình Thần Tài gõ cửa kỳ 815 tuần này là chuyến vi hành của Thần Tài (diễn viên Đình Toàn) và Thổ Địa Vĩnh Long (diễn viên Lê Nam) về ấp Tân Thuận Trong, xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long để lắng nghe câu chuyện đời của anh Nguyễn Thành Hiểu (sinh năm 1986).

 
Anh Hiểu sửa bóng đèn và chỉnh sửa lại chiếc xe điện dùng để đi bán vé số.

Mỗi ngày của anh Hiểu bắt đầu từ rất sớm. Sáng đi bán vé số, gặp ai có bóng đèn, máy quạt hư, anh đều nhận mang về sửa. “Sáng tôi đi bán vé số, rồi tôi lãnh mấy cái bóng đèn, máy quạt hư về sửa. Sửa xong thì hôm sau đem giao cho khách. Nghề này tôi tự học, không có vốn nên khi đồ hư món nào thì đi mua đúng món đó về gắn vô.” - anh Hiểu chia sẻ  .

Niềm yêu nghề của anh Hiểu không đến từ sự thuận lợi. Tuổi thơ anh gắn liền với những di chứng của sốt bại liệt, khiến tay co rút, chân yếu, cử động khó khăn. Dù vậy, anh vẫn cố gắng học đến lớp 6 rồi theo học trung cấp nghề sửa điện thoại ở Bến Tre. Ra nghề, anh có thể sửa được cả điện thoại bàn phím lẫn điện thoại thông minh. Nhưng vì thiếu vốn mua linh kiện nên anh chỉ nhận sửa nhỏ lẻ tại nhà.

Không chỉ sửa điện tử, anh Hiểu còn từng làm đủ nghề để mưu sinh như chạy chỉ xơ dừa, chụm lò gạch, thu mua đồ ve chai về tân trang bán lại.

Anh Hiểu tâm sự: “Trước đây mẹ với ba ly hôn, ba mất, mẹ lập gia đình mới nên tui về sống với bên nội ở Mỏ Cày Nam. Sau đó mẹ sinh ra em trai, lâu lâu tui cũng về thăm mẹ. Rồi từ ngày em mất, tui về lo cho mẹ luôn”.

Ở tuổi về chiều, bà  Nguyễn Thị Tranh (sinh năm 1963) lại càng trĩu lòng khi nhìn thấy người con lớn chịu nhiều khiếm khuyết; còn người con trai út thì đột ngột ra đi vì tai nạn điện.

Anh Hiểu kể lại:  Năm 2022, em trai tôi phụ dựng ăng-ten cho người ta, nhưng không may bị trúng cộng điện trường, bị  điện giật chết. Bây giờ em trai chết rồi thì Từ đó đến nay chỉ còn mình tôi về lo cho mẹ. Về đây thì Tôi làm nghề sửa điện tử rồi sau này bán vé số kiếm thêm thu nhậpnữa. Lúc đó thì mMẹ tôi thì đi vót cọng dừa, lượm ve chai. Sau đó mẹ tôi không được khỏe, mẹ làm mệt hoài nên cho mẹ nghỉ ở nhà. Mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, bị lãng tai, mắt mờ, chân yếu rồi té hoài”.

Căn nhà tình thương hai mẹ con đang ở cũng đã hư hỏng nhiều nhưng anh làm sao có thể sửa chữa lại tổ ấm khi sức khỏe của anh và mẹ đều cần thuốc thang để sduy trì.

“Mẹ bị xương khớp, huyết áp phải uống thuốc hằng hàng ngày. Tôi phải mượn tiền hàng xóm để trị bệnh cho mẹ, rồi đi làm trả dần.”-  anh Hiểu chia sẻ thêm  .

Hai mẹ con trong căn nhà thiếu trước hụt sau.
Hai mẹ con trong căn nhà thiếu trước hụt sau.

Bản thân anh Hiểu cũng đang đối diện với bệnh tiểu đường, nhưng chưa bao giờ cho phép mình chùn bước. Nỗi lo lớn nhất của anh không phải là cơn đau của cơ thể mà là một ngày nào đó anh không còn đủ sức để chăm sóc mẹ già. “Nhà chỉ có hai mẹ con. Tôi chỉ lo nếu mình bệnh nặng hơn thì không biết mẹ sẽ dựa vào ai.”- lời tâm sự mộc mạc nhưng khiến người nghe không khỏi chạnh lòng  .

Giữa muôn vàn khó khăn, anh Hiểu vẫn chọn bám nghề sửa chữa bóng đèn, máy quạt, điện thoại… công việc giúp anh “thắp lại tia sáng” cho những vật dụng hỏng hóc, cũng như cho chính cuộc đời mình. Từng bóng đèn được sửa sáng trở lại, từng chiếc quạt quay đều… là minh chứng cho sự kiên trì và lòng hiếu thảo lặng thầm của người con khiếm khuyết.

Thương cho ý chí và nghị lực của người con hiếu thảo, Thổ Địa Vĩnh Long quyết bày kế “mượn” tạm vài vật dụng từ phủ Thần Tài. Thế nhưng mọi chuyện chẳng trót lọt!

Thổ Địa với tạo hình khác thường.
Thổ Địa với tạo hình khác thường.

Những tình huống oái oăm, dở khóc dở cười lại giúp cho hành trình đến với cánh cửa ngân khố của anh Hiểu thêm gần hơn. Liệu rằng anh Hiểu có nắm lấy cho mình cơ hội đổi đời?! Tất cả sẽ được bật mí trong chương trình Thần Tài gõ cửa, kỳ 815!

 
Niềm vui và sự xúc động của anh Hiểu tại chương trình.

Kính mời quý khán giả đón xem chương trình “Thần Tài gõ cửa” kỳ 815, phát sóng vào 19h15, thứ Năm, ngày 01/01/2026 trên kênh THVL1.

Chương trình do Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long thực hiện.

THÙY DƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh