Mãi bền chặt tình quân dân, nghĩa đồng bào

08:45, 07/03/2025

Vĩnh Long là một trong những tỉnh ở ĐBSCL có đông đồng bào Khmer sinh sống. Bao đời nay, hai dân tộc Kinh- Khmer chung sống gắn bó với nhau trong từng ấp xóm; cùng đoàn kết chống thực dân, đế quốc, giành độc lập, tự do; đã và đang chung tay, góp sức trong lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng NTM ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại tá Trần Quốc Phục- Phó Giám đốc Công an tỉnh, tặng quà Tết hỗ trợ gia đình bà con Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở xã Loan Mỹ.
Đại tá Trần Quốc Phục- Phó Giám đốc Công an tỉnh, tặng quà Tết hỗ trợ gia đình bà con Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở xã Loan Mỹ.


Với tinh thần đoàn kết, hòa đồng, tôn trọng tín ngưỡng của nhau, trong ngày lễ Tết của hai dân tộc, đồng bào Kinh và Khmer đều chung vui, chúc tụng lẫn nhau. Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho đồng bào Khmer, tạo sự bình đẳng trong mọi lĩnh vực; hai dân tộc cùng sống, cùng chia sẻ, cùng tiến bộ, tạo nên truyền thống tốt đẹp lâu bền.


Thế nhưng, thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình lại có những chuyện đáng tiếc xảy ra, làm cuộc sống làng quê vốn dĩ bình yên bỗng trở nên bất an; Nhân dân hết sức bất bình trước hành động ngang nhiên, trái pháp luật của một nhóm người “lầm đường, lạc lối”, nghe theo những lời xúi giục của kẻ xấu, làm những chuyện trái luật đạo, sai luật đời, dẫn đến con đường lao lý.

Tất nhiên, bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật của tòa án đã dành cho họ; trước vành móng ngựa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai trái của mình và cúi đầu nhận tội. Sự đồng tình của Nhân dân địa phương và dư luận xã hội trước phán quyết này cho thấy sự nghiêm khắc, công bằng, minh bạch trong xét xử của cơ quan chức năng. 


Song, đằng sau bản án đó là bao “nỗi niềm” đọng lại cho chính những người “ngoài cuộc”, đó là cuộc sống gia đình, người thân của các phạm nhân thiếu vắng tình cảm và gặp bao khó khăn trong cuộc sống, có gia đình vắng đi vai trò “trụ cột”.

Những suy nghĩ, trăn trở này lại là của một lãnh đạo ngành công an- người trực tiếp chỉ đạo chuyên án này, Đại tá Trần Quốc Phục- Phó Giám đốc Công an tỉnh, trong ngày họp rút kinh nghiệm chuyên án, ngay sau phiên tòa vừa kết thúc. Chúng tôi nghĩ, với vai trò của mình, lẽ ra đồng chí phát biểu chỉ đạo nhiều vấn đề nghiệp vụ liên quan, nhưng thật bất ngờ đồng chí lại quan tâm rất nhiều về cuộc sống của người thân gia đình các bị cáo vừa bị xét xử.

Trong chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Phục lưu ý công an các đơn vị, địa phương quan tâm, tìm cách hỗ trợ gia đình của các phạm nhân vụ án để họ ổn định cuộc sống; động viên tinh thần họ, hãy an tâm lao động sản xuất bởi sự nhân văn và chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta luôn dành cho những người lầm lỡ. 


Thời gian ngắn sau đó, thực hiện sự chỉ đạo này, qua vận động các nhà hảo tâm tại TP Hồ Chí Minh và tại tỉnh Vĩnh Long, Phòng An ninh chính trị nội bộ- Công an tỉnh, đã phối hợp cùng với chính quyền xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tổ chức trao 110 phần quà Tết trị giá 55 triệu đồng (mỗi phần 500.000đ gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm) tặng các hộ người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

“Phải có gia đình các phạm nhân nhen các đồng chí!”- đồng chí Trần Quốc Phục nhắc đơn vị như thế. Chưa hết, dù là ngày nghỉ, cuối năm bận rộn, địa phương được tặng quà ở nơi xa xôi, nhưng Đại tá Trần Quốc Phục vẫn sắp xếp thời gian (đến sớm hơn một tiếng đồng hồ trước khi lễ trao quà diễn ra) để gặp gỡ, thăm hỏi nhiều hoàn cảnh, nhất là gặp các gia đình phạm nhân để an ủi, động viên từng trường hợp.

Hình ảnh thân thiện, gần gũi, chân tình; hành động đầy tính nhân văn, nghĩa tình quân- dân này của một lãnh đạo ngành công an thật sự quý giá hơn gấp trăm ngàn lần những món quà kia. Nhìn những khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ, hân hoan của bà con khi đón nhận tình cảm này, chúng tôi cảm nhận niềm hạnh phúc thật sự dâng tràn trong lòng những ai có mặt.

Hành động ấy của đồng chí Phó Giám đốc làm tôi chợt nhớ đến lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc…”.

Và, như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã từng chỉ đạo: “… Tập trung rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, lối sống; xây dựng người chiến sĩ Công an nhân dân có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc…” để lực lượng Công an nhân dân luôn luôn là “Thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc và tâm trong sáng”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân…”.

Vâng, trái tim “nóng” ấy luôn nghĩ đến dân, thương dân, vì dân, vì an ninh của Tổ quốc và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân sẽ là hình ảnh đẹp, đọng lại mãi trong lòng Nhân dân và có sức lay động mạnh mẽ dù qua năm tháng.


Tự ngàn xưa, ông cha ta cũng để lại nhiều bài học quý báu qua ca dao, tục ngữ. Trong đó, không thể không nhắc đến câu tục ngữ “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”. Trong cuộc sống, ai cũng từng phạm sai lầm, và sự tha thứ là cơ hội để sửa chữa. Nếu không có tha thứ, người phạm lỗi không có cơ hội làm lại cuộc đời. Bao dung giúp họ nhìn nhận lỗi lầm, và sự động viên là liều thuốc tinh thần quan trọng. Lòng bao dung khi trở thành một phẩm chất sẽ góp phần xây dựng xã hội nhân ái và văn minh. 


Luật Hình sự của chúng ta luôn thể hiện sự nghiêm khắc đối với các hành vi gây thiệt hại cho xã hội, nhưng cũng thể hiện rõ chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước.


Hòa hợp dân tộc là chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta nhằm xóa bỏ định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thành phần giai cấp để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên tinh thần cởi mở, tôn trọng, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. 

Đại tá Trần Quốc Phục- Phó Giám đốc Công an tỉnh, ân cần thăm hỏi, tặng quà gia đình các phạm nhân trong vụ án ở xã Loan Mỹ.
Đại tá Trần Quốc Phục- Phó Giám đốc Công an tỉnh, ân cần thăm hỏi, tặng quà gia đình các phạm nhân trong vụ án ở xã Loan Mỹ.


Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, tôn giáo và các tôn giáo luôn đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “lương giáo đoàn kết, tín ngưỡng tự do”, Nhà nước ta tiếp tục quan tâm tạo điều kiện và đảm bảo đầy đủ, thuận lợi để các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật.


Dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đã xác định: “Các dân tộc đều bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”; “Đồng bào Khmer là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam, chung sống bình đẳng và hòa hợp, cùng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt chiều dài lịch sử của đất nước”.

Bài, ảnh: BẢO QUỐC

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh