Nhịp cầu kết nối yêu thương

06:54, 01/02/2025

(VLO) Kết nối những tấm lòng nhân ái với người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động được Báo Vĩnh Long duy trì nhiều năm qua và trở thành địa chỉ nhiều người tìm đến khi cần chia sẻ.

Với tinh thần “nhường cơm, sẻ áo”, nhiều năm qua, Báo Vĩnh Long đã làm tốt nhịp cầu kết nối các nhà hảo tâm với những mảnh đời kém may mắn thông qua mục “Địa chỉ nhân đạo”, được nhiều bạn đọc gần xa chung tay chia sẻ.

Qua đó, đã có hàng trăm hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được hỗ trợ tiền, gạo và nhu yếu phẩm,… giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Hai con anh Khanh nhận tiền, quà do Báo Vĩnh Long vận động.
Hai con anh Khanh nhận tiền, quà do Báo Vĩnh Long vận động.

Anh Lê Quốc Khanh (ngụ Khóm 2, Phường 4, TP Vĩnh Long) có vợ mất vì suy thận nhưng chỉ 2 tháng sau, con trai và con gái của anh cũng phát hiện mắc bệnh thận giai đoạn 4 và 5. Từ đó đến nay, các con anh Khanh phải thường xuyên vào viện điều trị và uống thuốc mỗi ngày. Bản thân anh Khanh bị khuyết tật 2 chân nhưng ngày nào cũng phải đi mua phế liệu bán kiếm tiền lo ăn uống, thuốc thang cho con.

Nhiều hôm không mua bán được, con đau không vay mượn được tiền, anh Khanh bế tắc muốn buông xuôi nhưng trước sự động viên, giúp đỡ của các nhà hảo tâm và thầy cô nơi hai con anh đang học, anh Khanh nhận ra mình không đơn độc trong cuộc chiến giành sự sống cho con nên cố gắng vượt qua và không ngừng hy vọng.

Ngày nhận số tiền 17,7 triệu đồng và một phần quà gồm 15kg gạo, nhu yếu phẩm do “Địa chỉ nhân đạo” Báo Vĩnh Long hỗ trợ, anh Khanh không giấu được xúc động, nói: “Số tiền này giúp hai con tôi điều trị bệnh được một thời gian nhưng quan trọng hơn là tôi nhận ra quanh mình vẫn còn nhiều người tốt, sẵn lòng chia sẻ khó khăn với người kém may mắn như cha con tôi nên tôi phải cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa”.

Trường hợp của anh Khanh chỉ là một trong hơn 50 hoàn cảnh mà Báo Vĩnh Long vận động hỗ trợ hàng năm. Số tiền được giúp tuy không nhiều, chỉ từ 4,5 đến hơn 10 triệu đồng mỗi hoàn cảnh nhưng sự chia sẻ đúng lúc, kịp thời đã mang đến cho những người đang lâm cảnh khó khăn có thêm hy vọng về ngày mai tươi sáng.

Bức thư viết tay với bao tình cảm của cô Tư gửi đến các nhà hảo tâm.
Bức thư viết tay với bao tình cảm của cô Tư gửi đến các nhà hảo tâm.

Cô Hồ Thị Tư (ngụ ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) phát hiện bị ung thư vú khi con trai vừa bước vào năm cuối ĐH. Cô Tư là lao động chính trong gia đình, với khoản thu nhập ít ỏi từ việc làm thuê, cô vừa lo cho con ăn học, vừa thuốc thang cho chồng bị thoái hóa khớp.

Khi cô Tư phát bệnh phải nghỉ việc, gia đình không còn nguồn thu nhập nào nên cuộc sống lâm vào cảnh rất khó khăn. Con trai cô Tư thấy mẹ bệnh không có tiền chữa trị, định nghỉ học đi tìm việc làm.

Chính quyền địa phương biết chuyện đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ để cô Tư có tiền hóa trị và con trai cô không phải dang dở chuyện học hành.

Hôm cầm số tiền hơn 10,8 triệu đồng do bạn đọc Báo Vĩnh Long hỗ trợ, cô Tư nghẹn ngào nói lời cảm ơn rồi trao cho chúng tôi bức thư tay với bao tình cảm trong đó, nhờ chúng tôi gửi đến những người mà cô chưa từng gặp.

“Cô Tư cảm ơn mọi người rất rất nhiều!”- lời văn mộc mạc, chân thành của cô Tư cũng là lời cảm ơn của những người đã từng nhận trợ giúp, xin được chuyển đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng “Địa chỉ nhân đạo” Báo Vĩnh Long suốt gần 20 năm qua.

Trong đó có những đơn vị, cá nhân gắn bó với Báo Vĩnh Long từ những ngày “Địa chỉ nhân đạo” mới hình thành, đến nay vẫn duy trì đều đặn thường xuyên như các ông bà Mai Hữu Ánh, Thiên Bình, Ngô Xuân Mãi, Nguyễn Trọng Hiệp, Lâm Quang Ngọc Phương, Lâm Như Phương, Lâm Cúc Phương, Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Kim Phiến, Công ty CP May Vĩnh Tiến, Công ty TNHH Loan Trâm, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long, nhóm Viên gạch nhỏ, nhà thuốc Cây Còng,… cùng nhiều bạn đọc khác.

Việc hỗ trợ tiền, gạo,… giúp người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật của các tổ chức, cá nhân nêu trên diễn ra tuy âm thầm nhưng không ngừng lan tỏa.

Người đi trước khi biết báo đăng thông tin có hoàn cảnh cần trợ giúp đã trích tiền lương hoặc tiền con cháu cho gửi đến tòa soạn rồi vận động người thân, bạn bè cùng hỗ trợ. Cứ thế, danh sách các nhà hảo tâm trên “Địa chỉ nhân đạo” Báo Vĩnh Long tiếp tục nối dài…

Anh Phạm Văn Giang trực tiếp hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Anh Phạm Văn Giang trực tiếp hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Phạm Văn Giang (ngụ phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long) gắn bó với việc thiện nguyện đã nhiều năm, khi thấy nơi nào có người cần giúp, đặc biệt là người già và trẻ em là anh đứng ra vận động hoặc bỏ tiền túi hỗ trợ. Gần đây, Giang còn tham gia vận động, hỗ trợ cho “Địa chỉ nhân đạo” Báo Vĩnh Long mỗi tháng 2 trường hợp với số tiền từ 2-5 triệu đồng mỗi hoàn cảnh.

Giang cho biết: “Một năm em làm từ thiện khoảng vài trăm triệu đồng, lúc nào vận động không được nhiều thì tự bỏ tiền ra. Em chỉ mong người được giúp sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Thường khi giúp hoàn cảnh nào, em sẽ đến tận nơi khảo sát và hỗ trợ chứ không qua trung gian nhưng với các trường hợp giới thiệu trên Báo Vĩnh Long, em tin tưởng nên sẽ tiếp tục hỗ trợ lâu dài”.

Bà Bùi Thị Hảo kết hợp Báo Vĩnh Long đến hỗ trợ tiền, quà cho một trường hợp trẻ bị bệnh ở TX Bình Minh.
Bà Bùi Thị Hảo kết hợp Báo Vĩnh Long đến hỗ trợ tiền, quà cho một trường hợp trẻ bị bệnh ở TX Bình Minh.

Bên cạnh những bạn trẻ như Giang, một số cô chú dù tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực làm từ thiện, hễ nghe có người bệnh cần giúp là vội vàng đến thăm hỗ trợ gạo, tiền. Bà Bùi Thị Hảo (ngụ xã Thuận An, TX Bình Minh) năm nay 84 tuổi nhưng rất minh mẫn, hoạt bát. Lần nào, Báo Vĩnh Long đăng các trường hợp khó khăn cần giúp đỡ trên địa bàn TX Bình Minh, bà Hảo cũng gửi vài trăm ngàn đồng.

Ngoài đồng hành cùng Báo Vĩnh Long, bà Hảo còn duy trì việc thăm hỏi, hỗ trợ thường xuyên cho những trường hợp mắc bệnh phải điều trị lâu dài. Các khoản kinh phí làm từ thiện này, bà Hảo đều trích từ tiền người thân, con cháu cho. Bà Hảo bảo: “Tôi già rồi, ăn uống không bao nhiêu nên tiền dành dụm được chia sẻ với người khó khăn hơn mình”.

Tấm lòng của bà Hảo, anh Giang,… không chỉ nối dài danh sách các nhà hảo tâm đồng hành cùng Báo Vĩnh Long trong hoạt động hướng về người nghèo mà còn góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương, tạo hình ảnh đẹp về tình “tương thân, tương ái” vốn là truyền thống bao đời của người Việt Nam. 

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh