Tối 10/2/2020, chuyến xe chở những trái dưa hấu căng mọng từ Gia Lai về TP Vĩnh Long, vừa dừng bánh tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh thì ngay lập tức, đã có đông đảo người đến hỏi mua. Chưa đến 1 giờ, 1,5 tấn dưa đã được bán hết sạch.
Xem video clip |
Tối 10/2/2020, chuyến xe chở những trái dưa hấu căng mọng từ Gia Lai về TP Vĩnh Long, vừa dừng bánh tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh thì ngay lập tức, đã có đông đảo người đến hỏi mua. Chưa đến 1 giờ, 1,5 tấn dưa đã được bán hết sạch.
“Giải cứu dưa hấu” là việc làm ý nghĩa của bạn trẻ |
Đây là chuyến xe đầu tiên “giải cứu dưa hấu” do chị Phạm Thị Phương Thảo (Công ty TNHH Thương mại- Xây dựng Tân Thành) cùng các đơn vị đoàn và các bạn sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thực hiện.
Theo chị Thảo thì những ngày qua do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra dẫn đến các loại nông sản, trong đó có dưa hấu bị ế, rớt giá, thậm chí không thể tiêu thụ được khiến người trồng dưa lao đao, lỗ nặng. Trước tình trạng đó chị đã suy nghĩ tìm cách để “giải cứu dưa hấu” giúp nông dân bằng cách thu mua và bán lại dưa với giá gốc.
Thế là chị kết hợp với một nhóm từ thiện ở TP Hồ Chí Minh đến mua dưa tại vườn nông dân ở tỉnh Gia Lai và Kiên Giang. Dưa sau khi mua ở Gia Lai được nhóm từ thiện chuyển về TP Hồ Chí Minh, còn dưa ở Kiên Giang thì chuyển về Cần Thơ. Sau đó chị thuê xe tải chở về Vĩnh Long để “giải cứu”. Còn các bạn trẻ thì góp công, góp sức vận chuyển rồi trở thành nhân viên bán hàng. Riêng Tỉnh Đoàn Vĩnh Long thì hỗ trợ mặt bằng bán hàng, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người ủng hộ…
“Mình xuất thân là nông dân mà nên cũng hiểu những vất vả cực khổ cùa bà con ngày ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chỉ mong sao hàng hóa trúng mùa được giá, vậy mà… Giúp được nông dân mình là vui lắm rồi”- chị Thảo cho biết.
Dưới ánh đèn đường lung linh, hơn chục sinh viên đang hì hụi chuyển dưa từ xe tải xuống rồi xắn tay vào phụ cân dưa, bán dưa và mang hàng đến tận xe cho khách. Mồ hôi lấm tấm nhưng khuôn mặt ai nấy cũng rạng ngời vì “được làm việc có ý nghĩa quá chừng”- bạn Phạm Thị Kim Quyên (sinh viên năm ba ngành Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long)- vui vẻ nói.
Còn bạn Võ Toàn Quân (sinh viên năm cuối ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô) thì ròng rã từ 9 giờ sáng lên đến TP Hồ Chí Minh để phụ vận chuyển dưa. Dù khá mệt nhưng khi về đến Vĩnh Long, Quân vẫn xông xáo cân dưa và giao hàng đến tận xe cho khách. Quân hồ hởi cho biết: em phấn khởi khi hôm nay bán dưa rất đắt. Và em sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình này vì được góp phần giúp bà con trồng dưa giảm bớt tổn thất.
Những trái dưa căn mọng, mát lành, giá lại “mềm” chỉ 4.000 đồng/kg nên rất hút khách. Có nhiều người ủng hộ ghé mua liền cả chục trái, có người mua một cặp, có người mua gần 50kg. Người đến mua liên tục, còn người bán cũng cân dưa, xếp dưa không ngơi tay. Cứ thế mà chưa đầy 1 tiếng, 1,5 tấn dưa đã hết sạch sành sanh.
Bạn trẻ mang dưa trao tận tay cho khách hàng |
Vừa mua 20 kg dưa, anh Trần Ngọc Kiên (xã Tân Lộc- Tam Bình) cho biết: Thật sự đây là một việc làm rất ý nghĩa, mỗi người mua một trái hay một vài ký dưa cũng là góp thêm một sự ủng hộ, sẻ chia với bà con nông dân. Nhìn thấy các bạn trẻ bán giúp bà con thế này rất đáng trân trọng. Bản thân tôi cũng kêu gọi người thân, bạn bè đến ủng hộ trong những ngày tới.
Hoạt động “giải cứu dưa” sẽ được thực hiện đến hết tuần này. Dự kiến mỗi ngày, chúng tôi sẽ thu mua 3- 5 tấn dưa rồi chở về Vĩnh Long tiêu thụ để cùng bà con mình vượt qua thời gian khó khăn này”- chị Thảo thông tin thêm.
Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Huỳnh Thu, đây là một trong những hành động cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ tỉnh nhà trong thực hiện tình nguyện vì cộng đồng, cần được nhân rộng và phát huy.
|
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin