
Người dân nước Việt Nam từ mọi miền của Tổ quốc đến những kiều bào ở nước ngoài đều bất bình, phẫn nộ trước hành vi ngang ngược, bất hợp pháp của Trung Quốc khi đưa giàn khoan Hải Dương- 981 vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt, các bạn trẻ đã có những xúc cảm, những hành động, có ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của mình với Tổ quốc.
Người dân nước Việt Nam từ mọi miền của Tổ quốc đến những kiều bào ở nước ngoài đều bất bình, phẫn nộ trước hành vi ngang ngược, bất hợp pháp của Trung Quốc khi đưa giàn khoan Hải Dương- 981 vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đặc biệt, các bạn trẻ đã có những xúc cảm, những hành động, có ý thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của mình với Tổ quốc.
Bạn Phạm Hoàng Nguyên (20 tuổi, sinh viên ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh): Giữ cho cái đầu lạnh và quả tim nóng
Các bạn trẻ và cả tôi nữa, đều đồng lòng tin tưởng về sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, giữ thái độ ôn hòa cần thiết trước hành vi khiêu khích, xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc.
Do đó, chúng ta phải đoàn kết một lòng, tuyệt đối tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thể hiện tình yêu Tổ quốc, yêu biển đảo bằng những cách thiết thực nhất và quan trọng đó là giữ cho mình sự tỉnh táo, một cái đầu lạnh và một quả tim nóng.
Hiện nay, có một số thành phần phản động trong nước, đã lợi dụng tình thế rối ren, để ra tay kích động, xúi giục những người dân, công nhân biểu tình, bạo động nhằm bêu xấu, hạ thấp uy tín chính quyền, gây rối loạn xã hội.
Điều này đã gây tổn thất về kinh tế, có thể khiến công nhân mất việc lâu dài; tệ hơn nữa là làm xấu hình ảnh Việt
Khi chúng ta đã mất đi truyền thống yên bình vốn có, các nước có thể rút vốn đầu tư và Trung Quốc có thể huênh hoang rằng dân tộc Việt Nam là những người hiếu chiến, gây mất tình đoàn kết các nước trong khu vực lẫn quốc tế. Những mối quan hệ mà chúng ta rất cần thiết ngay trong hoàn cảnh hiện nay.
Bạn Lâm Huỳnh Thảo Vy (22 tuổi, sinh viên ĐH KHXH và NV TP Hồ Chí Minh): “Những trái tim Việt
Thời tiết của một ngày cuối tháng 5 oi bức vẫn không thể cản bước tôi và hơn 1.000 bạn sinh viên đang học tập tại TP Hồ Chí Minh. Họ tới đây để cùng hòa sắc đỏ vào dự án cộng đồng “Những trái tim Việt
Sự có mặt và tiếng hát của họ đã tạo sức hút, sự vui vẻ khiến chúng tôi quên đi phần nào cái nóng, cái nắng của Sài Gòn. Khi ca khúc “Những trái tim Việt
Tôi đã có một ngày được “cháy” hết mình với màu áo đỏ. Tuy vẫn phải tập dợt để đồng diễn thật đều, thật đẹp trong cái nắng gay gắt nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc khi là một phần trong dự án đầy ý nghĩa này.
Tôi hy vọng các bạn trẻ Việt
Bạn Nguyễn Thế Duy (20 tuổi, sinh viên ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh): Chúng ta sẽ giữ vững vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc
TP Hồ Chí Minh những ngày giữa tháng 5 nóng hơn bao giờ hết, cái nóng không phải của mùa hè mà là của hàng triệu trái tim người Việt Nam yêu nước đang sục sôi, phẫn nộ trước sự hung hăng và ngang ngược của nước láng giềng Trung Quốc khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương- 981 trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Tôi cũng là một sinh viên yêu nước, và cũng như bao nhiêu người Việt
Bạn Phan Nhật Thanh (23 tuổi, du học sinh Nhật Bản): Sẵn sàng nhập ngũ nếu Tổ quốc cần
Hành động của Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Theo dõi tình hình biển Đông trên mạng, tôi ủng hộ cách giải quyết của Đảng và Nhà nước ta bằng biện pháp hòa bình, ngoại giao.
Song, nếu Tổ quốc cần thì du học sinh chúng tôi sẵn sàng về nước nhập ngũ để làm nhiệm vụ bảo vệ nền hòa bình, giữ gìn vẹn toàn lãnh thổ và vùng biển, vùng trời của Việt
Bạn Thạch Sin Nori (sinh viên ĐH Cần Thơ): Đoàn kết các dân tộc là sức mạnh để giữ nước
Không chỉ riêng nhân dân Việt
Chúng ta phải thể hiện tinh thần Việt Nam bằng ý chí, niềm tin, niềm tự hào về truyền thống yêu nước và sự đoàn kết giữa các dân tộc. Đó chính là sức mạnh quý giá và to lớn để chúng ta
giữ gìn chủ quyền biển đảo, giữ nước.
Nguyễn Gia Bảo Khánh (lớp 8, Trường THCS Lê Quí Đôn- TP Vĩnh Long): Suy nghĩ và làm những việc có ích cho đất nước
Lớp trẻ tuổi teen chúng em không chỉ dừng lại ở việc học tập để sau này trở thành người có ích cho đất nước, mà còn biết trăn trở, suy nghĩ trước mọi vấn đề của đất nước, biết phẫn nộ khi đất nước bị xâm phạm chủ quyền.
Em lấy làm tiếc khi những công nhân vì bị kẻ xấu xúi giục, thiếu suy nghĩ đã có hành động đập phá nhà máy của người Trung Quốc.
Em nghĩ chúng ta phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng biển của Việt
THÚY QUYÊN (ghi)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin