4 tuổi đã biết đọc?

08:11, 08/11/2013

Chúng tôi vừa đến sân nhà một bé trai với gương mặt kháu khỉnh, trán cao lễ phép chào và tự giới thiệu: “Con tên là Lê Bùi Thanh Phong, năm nay con 4 tuổi, con đang học lớp chồi, Trường Mẫu giáo Thanh Đức C”. Nhưng bất ngờ hơn là Thanh Phong có thể đọc được hết các chữ trên sách, báo.


Bé Phong được mẹ cho ghép các chữ cái kèm với đồ chơi.

Chúng tôi vừa đến sân nhà một bé trai với gương mặt kháu khỉnh, trán cao lễ phép chào và tự giới thiệu: “Con tên là Lê Bùi Thanh Phong, năm nay con 4 tuổi, con đang học lớp chồi, Trường Mẫu giáo Thanh Đức C”. Nhưng bất ngờ hơn là Thanh Phong có thể đọc được hết các chữ trên sách, báo.

Biết đọc từ rất sớm

Bé Phong tỏ ra khá hiếu động trong suốt thời gian tiếp chuyện với chúng tôi. Mở quyển sách lớp 5, bé cất giọng lảnh lót: “Năm nay em đã lên lớp 5, em rất vui…”. Có chữ khó, thấy bé đọc chưa đúng, chị Bùi Thanh Xuân (mẹ bé) nói “đọc lại đi con” rồi bé dừng lại đánh vần và tự ráp vần, đọc lại chính xác.

Nhìn vào tờ báo, bé cất giọng trong veo: “Nhiều kiến nghị thẳng thắn, nghiêm túc và đầy trách nhiệm để đánh giá tình hình… ca tờ sờ hờ (“KT-XH: kinh tế xã hội”- PV). Thấy chữ viết tắt, bé liền quay sang hỏi mẹ: “Sao người ta viết gì kỳ vậy mẹ?”


Bé Phong đọc rành mạch từng chữ trên tờ báo Vĩnh Long chúng tôi mới đưa.

Ngoại của bé- bà Huỳnh Thanh Thủy (dì Tám) định lấy bảng để bé viết và đọc số. Bé liền xung phong: “Để con đi cho”.

Mẹ vừa viết, bé vừa nhanh nhảu đọc (Phong có thể đọc các con số tới 4 chữ số). Khi gặp bài toán cộng, Phong liền đưa đôi tay lên đếm và nhanh chóng cho đáp án. Chị Xuân cho biết, Phong có thể tính được những bài toán cộng đơn giản (một chữ số) bằng cách đếm ngón tay hoặc đếm que.

Chị Xuân bị sốt bại liệt từ nhỏ, lúc sinh bé lại thêm chứng động kinh. Mừng là chị được cấp thẻ BHYT và cấp thuốc uống. Do vậy, phần lớn thời gian là chị nằm ở nhà, nên lúc bé được 3 tuổi, chị đã dạy bé học chữ cái và số.

Bé thích và tiếp thu khá nhanh “chữ dễ thì chỉ một lần là nhớ, chữ khó hơn thì 2- 3 lần”. Lúc đầu chị dạy bé 5 chữ rồi tăng dần. Sau 2 tháng, bé nhận biết và đọc được hết chữ cái và con số, ráp vần được sách lớp 1. Em Như nhà đối diện cho mượn sách lớp 5, bé đọc được hết.

“Con thích học nhiều”

Cô Trần Mỹ Phương (Trường mẫu giáo Thanh Đức) cho biết: Năm ngoái (lúc Phong 3 tuổi) hễ được mẹ bồng ngang là bé cứ nhìn vô lớp. Thấy vậy, tôi cho vô học ghép với lớp chồi.
 
“Lúc gần nghỉ hè, chị Xuân viết chữ lên bảng kêu bé đọc, tôi giật mình vì không ngờ bé đọc được. Hỏi ra mới biết là cháu được mẹ dạy. Tuy nhiên, phải công nhận trí nhớ tốt và năng khiếu đặc biệt của bé vì thường bé 5 tuổi thì học được chữ cái và số là hay rồi”- cô Phương vui vẻ.

Gia đình bé Phong hiện có 3 người: bà ngoại, mẹ và bé. Là hộ nghèo, thu nhập nhờ bán trái cây ở vỉa hè chợ Thanh Đức. Ngày thường, ngoài giờ học, Phong theo mẹ và ngoại ra chợ. Khi chúng tôi hỏi: “Con có thích học không?”.
 
Bé liến thoắng: “Con thích học nhiều, con cũng thích đi chơi”. Vừa nói bé vừa dang tay ra: “Con thích nhất là máy bay bự, bay lên cao vầy nè”.

Khi chúng tôi ra về cũng là lúc dì Tám cũng chuẩn bị quay ra chợ bán, còn Phong khóc thét lên: “Con thích theo ngoại ra chợ hà”. Nhói lòng cho cậu bé thông minh thiếu tình thương của cha.

Nhưng chắc cảm nhận được tình thương vô bờ bến của bà và mẹ, Phong nói: “Ước mơ của con là lớn lên làm phụ ngoại và phụ mẹ”. Không mơ ước xa xôi, ngoại và mẹ bé cũng chỉ mong bé “luôn khỏe mạnh, đủ thông minh để học cho có chữ nghĩa, lớn lên có thể tự lo cho mình, không còn cực khổ như bà và mẹ nữa”.


Ai cũng mong muốn bé được quan tâm đúng hướng để phát huy được khả năng của mình.

Cô Đặng Ngọc Thúy- người phụ trách lớp của bé Phong nói: Đầu năm học, biết bé đọc được, chúng tôi rất ngạc nhiên vì năng khiếu đặc biệt của bé. Tuy vậy, hiện bé cũng học theo đúng chương trình lớp chồi. Chúng tôi cũng khuyên gia đình không nên dạy nhiều, sợ ảnh hưởng không tốt đến bé.

Bài, ảnh: TẤN ANH- TUYẾT HIỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh