Xuống phố vui Trung thu

07:09, 18/09/2013

Thu về, trong không khí lành lạnh, phố bỗng tràn ngập nào là bánh trung thu, nào là lồng đèn ngôi sao, lồng đèn giấy… Đâu đâu cũng thấy không khí Trung thu đang ùa về. Phố như trẻ ra bởi đầy ắp tiếng cười của trẻ.


Các bé chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho đêm văn nghệ vui Trung thu.

Thu về, trong không khí lành lạnh, phố bỗng tràn ngập nào là bánh trung thu, nào là lồng đèn ngôi sao, lồng đèn giấy… Đâu đâu cũng thấy không khí Trung thu đang ùa về. Phố như trẻ ra bởi đầy ắp tiếng cười của trẻ.

Phố rộn rã

Tết Trung thu, trẻ em được xúm xít rước trăng, được quây quần bên ông bà, cha mẹ cùng thưởng thức bánh ngon, kẹo ngọt. Mấy ngày nay, xe đoàn lân lại náo nức tiếng trống múa lân, với ông Địa bụng bự, chú lân rực rỡ diễu trên phố.

Phố như nhộn nhịp, đông vui hơn. Các trường, cơ quan, đoàn thể cũng bận rộn chuẩn bị quà, văn nghệ, sao cho trẻ có mùa Trung thu vui nhất, tròn nhất. Học sinh bỗng nhiên hóa thành những “nghệ sĩ nhí” diễn hết mình. Mấy ngày nay, Nguyễn Tuấn Kiệt- học sinh lớp 12 Trường PTTH Lưu Văn Liệt (Phường 1) cùng nhóm bạn trong lớp trổ tài làm lồng đèn để “đi thi đấu giá”.

Em cho biết: “Mấy bạn còn tham gia diễn văn nghệ gây quỹ tặng quà cho trẻ em nghèo. Em thấy chương trình này rất hay, có ý nghĩa”. Nhiều học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn (Phường 1) thì được cô giáo tổ chức vui Trung thu với điều kiện tiên quyết là “tất cả lớp phải cùng dự”.

Tại sân chùa Thiên Mẫu trên đường 1 Tháng 5, Trung thu về lại đầy ắp tiếng cười hòa với tiếng trống lân rộn ràng. 

 Ông Lưu Chung Hiền- chủ hiệu bánh trung thu Tân Quang:

“Để trẻ em có một mùa Trung thu vui, gần 10 năm nay, tôi tài trợ bánh trung thu cho cả trường Vĩnh Liên, mỗi học sinh đều có bánh”.

Ông Lưu Chung Hiền- Chủ tịch Hội người Hoa cho biết: Theo thông lệ, Trung thu được tổ chức tại Trường tư thục Tiểu học song ngữ Việt- Hoa Vĩnh Liên, có tặng quà, bánh, lồng đèn cho học sinh. Hiện trường có khoảng 125 học sinh cả người gốc Hoa lẫn Việt. Năm nào cũng có nhiều quà bánh, trẻ em vui, người lớn cũng vui lây.

Ông Trương Thạch Sanh- chủ hiệu thuốc Chưởng Phước Đường (Phường 1- TP Vĩnh Long) cho biết: Trung thu là dịp cho người thân trong gia đình sum họp. Hiện nay cúng rước trăng đã làm gọn nhẹ hơn, nhưng vẫn giữ nét truyền thống. Mọi người trong gia đình bày mâm trà, mâm bánh cùng nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống.

Đêm văn nghệ vui vầy

Cô Văn Lệ Trinh- Hiệu trưởng Trường tư thục Tiểu học song ngữ Việt- Hoa Vĩnh Liên- cho biết, trường đã tổ chức làm lồng đèn trung thu cho các em vào tuần trước, đã trao giải thưởng và các bé sẽ đem lồng đèn tự tay mình làm chơi trong đêm văn nghệ mừng trung thu. Hơn một tuần nay, trường tổ chức dạy các em múa hát để diễn trong đêm trung thu.

 Bé Ngô Hoàng Yến Phương- lớp 4, vừa tham gia tiết mục múa vừa kể chuyện “Sự tích Tết Trung thu”. Dõi theo từng động tác tập luyện của con, chị Đỗ Phương Huỳnh Như, nói: “Thấy bé thích múa gia đình rất ủng hộ. Vào mỗi dịp Trung thu, tôi đều chở bé đến xem văn nghệ, rước đèn”.

Hí hửng đội thử chiếc nón hóa trang hình con gà, bé Đặng Ngọc Minh Phát- lớp 5 khoe: “Tết Trung thu này, con còn được đóng vai con gà trống trong bài múa “Con gà trống” nè. Con tập hơn một tuần rồi, thấy thích quá chừng”.
 
Ông Đinh Văn Hậu (Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) nói: “Tôi thấy trong trường có nhiều phong trào văn nghệ rất vui, tạo điều kiện cho bé phát triển. Tham gia múa, tôi thấy bé nhanh nhẹn hơn”.

Đêm nay, 14/8 âl tại Quảng trường TP Vĩnh Long, Tỉnh Đoàn và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức đêm hội Trung thu cho 1.000 trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Quà bánh trung thu và lồng đèn được dành cho các em là tất nhiên, nhưng vui nhất vẫn là các em vùng nông thôn, vùng xa được về thành phố đón trăng rằm cùng các bạn.

Bài, ảnh: THẢO LY


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh