Sau khi đọc bài viết “Cám cảnh chuyện cô bé mồ côi đỗ đại học” trên Báo Vĩnh Long số phát hành sáng thứ sáu 20/9, chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long đã đến nhà cô học trò Phạm Thị Ngọc Hân (ấp Mỹ An xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) thăm hỏi và động viên em tiếp tục phấn đấu học tốt chương trình đại học.
Sau khi đọc bài viết “Cám cảnh chuyện cô bé mồ côi đỗ đại học” trên Báo Vĩnh Long số phát hành sáng thứ sáu 20/9, chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Long đã đến nhà cô học trò Phạm Thị Ngọc Hân (ấp Mỹ An xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh) thăm hỏi và động viên em tiếp tục phấn đấu học tốt chương trình đại học.
Ông Nguyễn Văn Lượng thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 9 triệu đồng cho em Phạm Thị Ngọc Hân.
|
Dịp này, ông Nguyễn Văn Lượng- Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh thay mặt trao em 9 triệu đồng. Đây là số tiền do HĐND tỉnh hỗ trợ (1 triệu đồng) và Thường trực vận động Công ty CP hóa dầu Mê Kông (5 triệu đồng) và DNTN Kim Mã (3 triệu đồng).
Hoàn cảnh của Ngọc Hân rất đáng thương. Em mồ côi cả cha lẫn mẹ (cha là nạn nhân sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ), hiện sống với ông bà ngoại tuổi ngoài 70. Dù khó khăn nhưng em vẫn có ý chí vươn lên và luôn là học sinh giỏi. Kỳ tuyển sinh vừa qua, em đỗ 2 ngành Đại học Cần Thơ và đã chọn học ngành quản trị du lịch.
Với số tiền vận động hỗ trợ rất kịp thời từ Thường trực HĐND tỉnh, em có điều kiện trang trải học phí và các chi phí cần thiết đầu năm học. Tuy nhiên, về lâu dài vẫn cần sự hỗ trợ của các Mạnh thường quân để em hoàn thành chương trình đại học.
Tin, ảnh: DUY UYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin