Thăm làng trẻ em SOS Bến Tre

06:09, 22/09/2013

Bé Nhi chỉ hơn 2 tuổi ở nhà Cây Cam, đi theo chúng tôi từ nhà này qua nhà khác, mặc dù cứ luôn miệng “mẹ con hổng cho đi, mẹ con hổng cho đi…”

Bé Nhi chỉ hơn 2 tuổi ở nhà Cây Cam, đi theo chúng tôi từ nhà này qua nhà khác, mặc dù cứ luôn miệng “mẹ con hổng cho đi, mẹ con hổng cho đi…”

Làng trẻ em SOS Bến Tre là làng thứ 10 được thành lập ở Việt Nam. Làng rộng hơn 4ha, thuộc Phường 6 (TX Bến Tre). Theo Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Tiến, làng hiện có 150 trẻ em đủ mọi lứa tuổi, cư ngụ trong 12 ngôi nhà và mỗi nhà được đặt tên 1 loại cây trái như: Cây Cam, Cây Dừa, Cây Lý…

Mỗi nhà có từ 12 trẻ và 1 người trực tiếp chăm sóc, nuôi dạy các em được gọi thân mật là mẹ. “Trẻ em trong làng được sinh sống và học tập như trong một gia đình”- ông Nguyễn Hữu Tiến cho biết.

Các nhà được bố trí quây quần quanh trảng cỏ rộng, có hội trường, nhà đọc sách, nhà ở của các dì (để thay khi các bà mẹ đi vắng), nhà làm việc của giám đốc và nhân viên phục vụ, nhà khách.

Bên cạnh, có trường mẫu giáo, Trường Hermann Gmeiner gồm bậc tiểu học đến bậc trung học, trường dạy văn hóa và hướng nghiệp cho tất cả trẻ em trong làng và mở rộng ra một số trẻ em địa phương.

Nét hồn nhiên vẫn còn lưu lại trên gương mặt trẻ mồ côi làng SOS.

Ngoài ra, theo ông Nguyễn Hữu Tiến, làng còn có xưởng nghề gồm: mộc, điện, hàn tiện, nước để dạy nghề cho trẻ địa phương và các trẻ thuộc diện hộ nghèo khắp các tỉnh.

Chúng tôi đến cùng đoàn Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Cần Thơ trao 2.880 ly sữa cho trẻ em Làng SOS Bến Tre và có dịp ghé thăm từng nhà. Gặp chúng tôi, các em luôn cúi đầu chào với nụ cười trên môi. Bé Nhi chỉ hơn 2 tuổi, ở nhà Cây Cam đón chúng tôi từ khi còn ngoài ngõ.

Cô bé lém lỉnh dẫn mọi người “dô nhà con chơi, nhà con có tivi nữa đó”. Ngôi nhà bố trí ngăn nắp và ấm cúng. Bé Nhi cứ nắm tay một cô trong đoàn đi từ nhà này qua nhà khác, dù luôn miệng “mẹ con hổng cho đi, mẹ con hổng cho đi…”

Đây là lịch học của trẻ em một nhà ghi trên tấm bảng đen: thứ 7, 7g30-9g30 học điện nước, 8g00- 10g30 học vẽ; thứ 5, 6: 9g00- 10g30 học bơi; thứ 3, 5, 7: học đá bóng; chủ nhật, 4g00 học đá banh. Hầu hết các nhà, đều có một góc nhỏ treo hình ảnh kỷ niệm cả nhà chụp cùng. Hay những chú gấu bông, đồ chơi ngổn ngang chưa kịp dẹp dọn…

Theo Ban Giám đốc Làng trẻ em SOS Bến Tre, thời gian qua trẻ em ở làng nhận được rất nhiều sự quan tâm của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Ông Tiến cho chúng tôi hay tin vui “đến nay làng đã có được 4 sui và đã có cháu nội, cháu ngoại. Mùa tuyển sinh năm nay cũng có 5 em thi đại học ở TP Hồ Chí Minh, được các anh chị trưởng thành trên đó hỗ trợ rất nhiều”.

Chúng tôi có chung cảm nhận, trẻ em ở làng khá nhút nhát khi gặp người lạ, nên mẹ Nữ của nhà Cây Dừa mong muốn: “Chúng tôi rất trân trọng tình cảm các đoàn tới tặng quà cho các cháu. Hơn nữa, nếu được, chúng tôi rất mong có thời gian ở lại chơi và trò chuyện cùng để các cháu có cơ hội giao tiếp, hòa nhập hơn”.

SOS quốc tế là một tổ chức xã hội phi chính phủ, nhằm giúp đỡ, nuôi dạy những trẻ em mồ côi bất hạnh, bị bỏ rơi, do ông Hermann Gmeiner, người Áo thành lập năm 1949.

Làng trẻ em SOS với ý nghĩa là một cộng đồng thu nhỏ, có các bà mẹ làm chủ từng gia đình, cả trai lẫn gái, sống trong gia đình riêng có đầy đủ tiện nghi, cùng ăn ở, sinh hoạt, học hành vui chơi như một gia đình ở ngoài đời. Đây là cái cầu nối để các trẻ em mồ côi có đủ điều kiện để hội nhập với cộng đồng xã hội khi trưởng thành.


Bài, ảnh: LAN THƯƠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh