Sống trên đời cần có một tấm lòng

04:09, 24/09/2013

Họ không còn trẻ nữa và thậm chí cũng không giàu, nhưng bằng tấm lòng của mình họ sẵn sàng chia sẻ với những mảnh đời khốn khó.


Công tác từ thiện giúp ông Lê Phát Hên (thứ 3 từ phải qua) có thêm niềm vui vào tuổi xế chiều.

Họ không còn trẻ nữa và thậm chí cũng không giàu, nhưng bằng tấm lòng của mình họ sẵn sàng chia sẻ với những mảnh đời khốn khó.

Được giúp người khác là vui rồi!

Bước vào tuổi 85, ông Lê Phát Hên (ấp Hiếu Tín, xã Hiếu Nghĩa- Vũng Liêm) vẫn rất cởi mở, nhiệt tình trong công tác. Ông còn được “nể” là người chuyên làm việc thiện ở địa phương. Buổi đầu, chỉ là vài bộ quần áo cũ do vợ chồng ông xin người quen mang về giặt ủi cẩn thận đem tặng lại cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vì dù sao “cũng quý ở cái lòng”.

Càng đi, ông càng tiếp xúc với nhiều mảnh đời khốn khó, ông hiểu rằng họ chính là những người cần được giúp đỡ. Đặc biệt, đối với bệnh nhân nghèo “nghe là phải đến, không đến thì thấy không yên”- ông tâm sự.

Nhưng khả năng có giới hạn. Suy đi tính lại, chỉ còn cách vận động thêm người thân, bạn bè cùng góp sức. Hội Từ thiện Hiếu Tín ra đời cũng từ đó. Với 12 người tham gia ban đầu, nay đã tăng gấp đôi. Từ chỉ có 120 ngàn đồng lúc hội mới thành lập, qua hơn 1 năm, hội đã vận động gần 100 triệu đồng giúp đỡ cho 53 bệnh nhân nghèo, ủng hộ 23 địa chỉ nhân đạo và trao hàng trăm phần quà cho các hộ nghèo.

Nhiều lần, ông cùng Hội phó Nguyễn Bá Luân sẵn sàng lấy tiền túi đến tuốt Hậu Giang, Trà Vinh, Cần Thơ trao tận tay số tiền vận động được cho bệnh nhân. Ông nói, “làm được điều này tôi rất vui vì đã kịp thời giúp mọi người vượt qua khó khăn, bệnh tật”.

Nhìn mái tóc bạc trắng, cơ thể mang chứng bệnh phù động mạch chủ của ông, chúng tôi vô cùng cảm phục. Bởi việc đi lại, sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn, nhưng ông vẫn quyết tâm duy trì công tác hội và xem việc hành thiện cứu người là niềm vui ở tuổi xế chiều.

Với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc khi vận động được 1.000 quyển tập, 700 cuốn sách chữ nổi và hơn 90 phần quà, ông cười tươi: “Được giúp học trò nghèo có tập, sách vào đầu năm học mới; còn các hộ nghèo được ấm lòng vào mùa giáp hạt thì không còn hạnh phúc nào hơn”.

 

Bù lỗ để làm việc thiện

Từ những tháng ngày trưởng thành trong quân đội, sang giúp nước bạn ở chiến trường Campuchia, tháng 4/1982, anh Ngô Hồng Hà đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi mới 23 tuổi.

Phục viên, anh trở về quê ở ấp Tân Quới Hưng (xã Trường An- TP Vĩnh Long). Làm gì thì làm tới nơi tới chốn, nên anh luôn được bà con địa phương tín nhiệm cao. Anh cho biết, điều anh tâm đắc nhất chính là mở được phòng khám chữa bệnh từ thiện.

Nhìn cơ ngơi khang trang như hiện nay, ít ai biết rằng “ngày trước khó khăn lắm” , phải dùng tạm nhà ở làm nơi khám chữa bệnh. Tiền cũng không nhiều, ngoài sắm 70 cái xô đựng thuốc, phần còn lại là tận dụng những vật dụng có sẵn trong nhà để hốt thuốc với 1 ngày làm việc/tuần.


Ngoài thời gian công tác ở địa phương, anh Hà (đứng hốt thuốc) dành thời gian quán xuyến phòng thuốc từ thiện của mình.

Anh Hà bộc bạch: Đa phần các hội viên nơi đây đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, có người nhà xa hơn 15 cây số nhưng vẫn miệt mài đạp xe đến đây làm từ thiện… Khó khăn lớn nhất của phòng là hoạt động tự cung tự cấp và phải thường xuyên bù lỗ.

Khó là thế nhưng anh không hề nản chí. Và mọi nỗ lực của anh rồi cũng được ghi nhận. Đó là bà con đến với phòng khám ngày càng nhiều. Vui nhất là có không ít bệnh nhân được cứu chữa, bình phục lại tự nguyện góp sức cứu người.

Giờ đây đã xây dựng được phòng khám chữa bệnh, phòng hốt thuốc, nhà kho, nơi bào chế và sân phơi thuốc, thời gian làm việc cũng tăng lên 3 ngày/tuần.

Để có nguồn dược liệu, phòng khám đã tổ chức nhiều chuyến thu mua và được các tổ tầm dược ở Đồng Tháp và An Giang hỗ trợ... tổng số lên tới 123,5 tấn thuốc. “Hiện phòng đang nghiên cứu và cải tiến cách khám bệnh để phục vụ bệnh nhân tốt hơn.
 
Đồng thời, tổ chức trồng thuốc mẫu để bệnh nhân nhận diện và giúp đỡ tìm kiếm, bổ sung nguồn dược liệu cho phòng thuốc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang nghiên cứu tổ chức lại để không phải bù lỗ nhiều, nhằm đảm bảo mọi hoạt động từ thiện của phòng thuốc được lâu dài hơn”- anh Hà tâm sự.

Chỉ tính riêng trong năm 2012, phòng chẩn trị đã huy động trên 2 tỷ đồng phục vụ cho khám chữa bệnh, giúp hơn 39.000 lượt bệnh nhân (tăng hơn 4.900 lượt so năm trước).

Bài, ảnh: XUÂN TƯƠI

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh