Sáng 18/9/2013, khi thực hiện nhiệm vụ cẩu các thiết bị ra hiện trường, anh Huỳnh Văn Mười- công nhân lái xe của Điện lực TP Vĩnh Long phát hiện một chiếc bóp bằng da màu nâu. Anh liền nhặt và báo với bảo vệ, Phòng Thanh tra bảo vệ pháp chế của công ty để tiến hành kiểm tra.
Sáng 18/9/2013, khi thực hiện nhiệm vụ cẩu các thiết bị ra hiện trường, anh Huỳnh Văn Mười- công nhân lái xe của Điện lực TP Vĩnh Long phát hiện một chiếc bóp bằng da màu nâu. Anh liền nhặt và báo với bảo vệ, Phòng Thanh tra bảo vệ pháp chế của công ty để tiến hành kiểm tra.
Anh Huỳnh Văn Mười trao bóp đã nhặt được cho đại diện gia đình anh Tùng.
|
Bên trong bóp có nhiều giấy tờ và 1 thẻ tín dụng mang tên Trần Thanh Tùng, quê quán Châu Thành- Đồng Tháp và đặc biệt là có cả mã pin của thẻ tín dụng. Anh Mười điện thoại đến số máy di động của anh Tùng ghi trên biên lai giao dịch với Ngân hàng Petrolimex Đồng Tháp nhưng không được, liền liên hệ ngân hàng này giúp anh Tùng nhận lại tài sản.
Đại diện gia đình anh Tùng cho biết, thẻ tín dụng hiện còn trên 12 triệu đồng. Anh Tùng đã bị va quẹt xe trên cầu Cái Cam bất tỉnh vào tối 17/9/2013 và được người đi đường chuyển đến bệnh viện. Kẻ gian đã lấy trên 5 triệu đồng trong bóp và ném bóp vào trong khuôn viên Công ty Điện lực Vĩnh Long.
Đoàn ủy Công ty Điện lực Vĩnh Long đã báo cáo với lãnh đạo công ty về tấm gương của đoàn viên Huỳnh Văn Mười đồng thời họp và tuyên dương khen thưởng anh trước toàn thể đoàn viên thanh niên trong đơn vị. Điều đáng trân trọng là gia đình anh Mười còn khó khăn, phải nuôi 2 con nhỏ và đây không phải là lần đầu anh trả lại của rơi.
TRẦN VĂN CHINH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin