
Những thanh âm vang vọng đêm trăng tròn, những lồng đèn đầy sắc màu được thắp nến lung linh làm nên một Tết Trung thu rộn ràng tiếng trống lân, giòn giã tiếng cười trẻ nhỏ…
Những thanh âm vang vọng đêm trăng tròn, những lồng đèn đầy sắc màu được thắp nến lung linh làm nên một Tết Trung thu rộn ràng tiếng trống lân, giòn giã tiếng cười trẻ nhỏ…
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Diệp cùng “Vui hội trăng rằm” với thiếu nhi xã Hiếu Nhơn B (Vũng Liêm). Ảnh: THÚY QUYÊN
Trung thu vui thỏa hồn nhiên
Sân Trường Tiểu học Hiếu Nhơn B (Vũng Liêm) được khuấy động bởi những tràng pháo tay và những nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ, các em thỏa sức vui cười trong đêm “Trung thu nhớ Bác”.
Sau khi tham gia trò chơi, các em háo hức, cười… no nê với màn biểu diễn tinh nghịch của ông Địa, “Tề thiên đại náo”; xem các bạn kể chuyện sự tích “Chú Cuội”, vì sao có “Tết Trung thu” và cùng hòa vào điệu nhạc sôi động của tiết mục trình diễn thời trang đặc biệt của các bạn nhỏ.
Đặc biệt trong chương trình, không chỉ học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà tất cả các em có mặt tại đêm hội đều được nhận lồng đèn và những chiếc bánh ngọt bùi yêu thương.
Tay cầm lồng đèn, em Phạm Thị Mỹ Xuyên (lớp 3/2 Trường Tiểu học Hiếu Nhơn B) cười tươi: “Ba mẹ con làm công nhân ở thành phố, con ở với ông bà ngoại. Có bánh trung thu, con sẽ mời ông bà ngoại cùng ăn nè”.
Tại xã Tân Ngãi (TP Vĩnh Long), bé Nguyễn Hoàng Vinh (5 tuổi, học lớp lá) háo hức từ trong ánh mắt, vì biết bao nhiêu là cờ, hoa, đèn lồng, rồi quà bánh, rồi bạn bè đồng trang, anh chị trước lứa,... đang về trường vui hội trăng rằm, rước đèn ông sao. “Đem cho con cái niềm vui, chính mình cũng thấy phấn khởi hơn”- chị Nguyệt đứng kế bên con trai bộc bạch.
Cha mẹ đi làm xa, đêm nay cô ruột dắt đi hội trăng rằm, bé Võ Thành Công (3 tuổi) cười tươi trong thanh âm rộn ràng của tiếng trống múa lân, rộn rã tiếng nói cười và biết bao nhiêu là màu sắc...
Chị Tuyên- cô của bé Công nói: “Lần đầu đưa đi hội Trung thu lớn như thế này, cháu nó vui thích lắm. Quà bánh thì cũng có đủ như các bé khác...”
“Con thấy vui nhất là khi được tụ họp lại chơi đèn trung thu và các trò chơi với bạn bè”- ở một góc khác, Nguyễn Thị Huyền Trân (học sinh lớp 5/2, Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực), hồ hởi bên đám bạn túm tụm đang chơi mấy trò chơi do anh chị đoàn viên tổ chức...
Hàng trăm thiếu nhi đã tụ họp về sân Trường Tiểu học Ngãi Tứ A (Tam Bình) để tham gia “Tết của tuổi thơ”. Sau phần thi trưng bày mâm ngũ quả, các em được hòa mình vào các trò chơi dân gian, hăng hái trả lời các câu hỏi do chú Cuội, chị Hằng đặt ra trong phần hái hoa dân chủ một cách vô tư và sôi nổi…
Cùng các bạn quây quần bên chiếc đèn ông sao lớn và chờ đợi xem múa lân, em Võ Kim Sang tíu tít: “Đây là Trung thu đầu tiên mà em được chơi thoải mái, như tết”.
Đong đầy mùa trăng yêu thương
Tại sân Trường Mẫu giáo Hiếu Phụng A (xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) tràn ngập tiếng nói cười khi các em được chính quyền địa phương tổ chức đêm Trung thu vào tối 13 âl. Khoảng 250 học sinh mẫu giáo, tiểu học trong đó phần lớn là các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật đều được tặng bánh, lồng đèn, được nghe sự tích Trung thu, được xem văn nghệ.
Hai anh em Nguyễn Phi Cơ (lớp 6) và Nguyễn Phi Yến (lớp 3) cứ tíu tít nhờ mẹ che gió đốt đèn. Phi Yến nói: “Hồi nãy mấy thầy cho con nhiều đèn cầy lắm, anh em con chơi đã luôn”.
Anh Nguyễn Thanh Tùng- Phó Chủ tịch UBND xã Hiếu Phụng cho biết: “Năm nay, xã vận động được trên 400 phần quà trung thu thông qua tổ chức Tập đoàn Tài chính Việt và Tổ chức KSSA (Hàn Quốc) để tặng các em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và trẻ khuyết tật. Xã cũng chỉ đạo các ấp, các đơn vị tùy theo điều kiện của mình tổ chức cho các em được vui Trung thu”.
Những chiếc lồng đèn lung linh ánh nến, những gương mặt trẻ thơ lóng lánh niềm vui hòa nhịp đón Tết Trung thu.Ảnh: THÚY QUYÊN
Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên, chương trình “Vui hội trăng rằm” thu hút gần 400 thiếu nhi tham gia. Bắt tay vào cuộc thi vẽ tranh và làm lồng đèn, bạn nào cũng muốn trổ tài khéo tay nên cứ chăm chút từng nét vẽ, dán từng bông hoa.
Từng nhóm làm lồng đèn được chia ra để buộc khung, cắt giấy kiếng, dán hoa giấy lên đèn với những màu rực rỡ, đẹp mắt. Chỉ một lúc sau, những chiếc lồng đèn ngôi sao, hình bướm xinh xắn, màu sắc sặc sỡ đã “ra lò”.
Phấn khởi trước thành quả của mình, em Nguyễn Võ Anh chia sẻ: “Em rất vui khi cùng các bạn làm lồng đèn. Đây là lần đầu tiên em được vui Trung thu ý nghĩa thế này”.
Và, vào mùa trăng tháng 8, có không ít sân chơi dành cho trẻ có hoàn cảnh kém may mắn ở Trung tâm Bảo trợ xã hội- nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật; trẻ bị nhiễm HIV/AIDS có Tết Trung thu ấm áp.
Những chiếc bánh ngọt ngào, những chiếc lồng đèn đầy sắc màu… Khắp nơi vang vang tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ và mùa trăng yêu thương, ấm áp đã về.
Đêm 17/9/2013 (tức 13 âl), hàng ngàn thiếu nhi là học sinh tiểu học, mầm non các trường ở một số xã trên địa bàn tỉnh được lãnh đạo tỉnh đến cùng vui hội trăng rằm. Hàng ngàn suất quà tặng (lồng đèn, bánh trung thu) của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các nhà hảo tâm được trao tận tay các em, góp thêm chút nồng ấm để các em có một mùa trăng trong sáng, vui vầy. |
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin