Cô bé khuyết tật vượt lên số phận

03:09, 17/09/2013

Trần Duy Thiện sinh ra và lớn lên tại thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, con của ông Trần Văn Gành và bà Nguyễn Ngọc Bé đều là người trong dòng dõi có truyền thống với cách mạng. Duy Thiện sinh năm 1984, bị sốt bại liệt từ nhỏ. Song, Thiện không để mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Trần Duy Thiện sinh ra và lớn lên tại thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, con của ông Trần Văn Gành và bà Nguyễn Ngọc Bé đều là người trong dòng dõi có truyền thống với cách mạng. Duy Thiện sinh năm 1984, bị sốt bại liệt từ nhỏ. Song, Thiện không để mình trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Lúc còn bé thơ, các sinh hoạt cá nhân của Duy Thiện hầu như trông cậy ở cha mẹ và người thân. Lớn lên, Thiện nằng nặc đòi được đến trường như bè bạn cùng trang lứa. Cha mẹ Thiện rất cực nhọc bởi vừa lo chăm sóc cháu tại nhà, phải đưa đón cháu đến trường hàng ngày; rồi còn lo việc công tác tại địa phương; trong hoàn cảnh cuộc sống lúc bấy giờ rất khó khăn, chật vật.

Thiện vốn thông minh lại chăm chỉ học hành. Trong điều kiện tật nguyền như vậy, cháu quyết chí không để thua kém các bạn.

Với ý chí kiên định, Duy Thiện cố gắng tự rèn luyện những thao tác hoạt động cá nhân để tự chăm sóc bản thân, bớt gánh nặng sự cưu mang của cha mẹ. Suốt 12 năm ở trường cô học sinh khuyết tật Trần Duy Thiện đều là học sinh giỏi; khi thi tốt nghiệp THPT đạt 54 điểm.

Khi thi đại học dược, cô không đậu nhưng Duy Thiện không chùn bước, tiếp tục học trung học y tế (ngành dược). Không chùn ý chí, Duy Thiện tiếp tục vừa ôn luyện vừa công tác tại Trung tâm Y tế huyện Trà Ôn rồi thi Đại học Dược Cần Thơ, nay Duy Thiện đã ra trường (tháng 7/2013) đang chờ phân công công tác.

Khi tâm sự về sự nỗ lực của mình để vượt lên số phận, Duy Thiện thổ lộ mấy lý lo: Không muốn để cho số phận làm tổn hại bước đi lên của chính mình; cha mẹ là cán bộ, đảng viên; mẹ và bà nội của cha là Mẹ Việt Nam anh hùng. Với truyền thống ấy, cháu phải phấn đấu vươn lên tiếp tục làm rạng danh truyền thống của gia đình, dòng tộc. Dù đã tốt nghiệp Đại học Dược nhưng Duy Thiện vẫn còn khao khát muốn học tiếp: chương trình sau đại học.

Trần Duy Thiện trong hoàn cảnh tật nguyền tưởng chừng như tàn phế nhưng trong thực tế cháu không đầu hàng số phận, không để cha mẹ và xã hội thêm gánh nặng về cháu. Với ý chí nghị lực ấy, cho đến hôm nay, Trần Duy Thiện trở thành con người có ích cho xã hội.

Nguyễn Thanh Liêm

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh