Cám cảnh chuyện cô bé mồ côi đỗ đại học

08:09, 20/09/2013

Cha là một trong những nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, mẹ cũng đã mất vì một căn bệnh lạ. 2 chị em mồ côi. Vậy mà, với sự yêu thương, đùm bọc của ông bà ngoại tuổi về chiều và với một nghị lực phi thường, cô bé đã vượt qua, nỗ lực học tập thi đỗ 2 ngành của Trường Đại học Cần Thơ với số điểm rất cao. Song, con đường phía trước của cô bé vẫn còn đầy chông gai thử thách...

Cha là một trong những nạn nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, mẹ cũng đã mất vì một căn bệnh lạ. 2 chị em mồ côi. Vậy mà, với sự yêu thương, đùm bọc của ông bà ngoại tuổi về chiều và với một nghị lực phi thường, cô bé đã vượt qua, nỗ lực học tập thi đỗ 2 ngành của Trường Đại học Cần Thơ với số điểm rất cao. Song, con đường phía trước của cô bé vẫn còn đầy chông gai thử thách...

Hai chị em Ngọc Hân, Ngọc Trân.


Cô bé ấy chính là Phạm Thị Ngọc Hân (SN 1995, ngụ ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa- TX Bình Minh).

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Ngọc Hân và ông bà ngoại (ông bà Ba- PV) vui đến trào nước mắt. Song song với niềm tự hào của ông bà Ba là nỗi lo toan đè nặng lên đôi vai của ông bà. Khi các tân sinh viên khác đã làm thủ tục nhập học và học những buổi học đầu tiên thì Ngọc Hân sống trong nuối tiếc vì không có tiền...

Sau biến cố sập cầu (sáng 26/9/2007), người thân của các nạn nhân xấu số đã được sự chung tay, chung sức sẻ chia của toàn xã hội nên cũng phần nào vơi đi nỗi hụt hẫng vì mất mát. Và mẹ con cô bé Ngọc Hân cũng không ngoại lệ. Cứ tưởng từ đó 3 mẹ con Ngọc Hân sẽ nương tựa vào nhau để sống tiếp những tháng ngày vắng đi trụ cột gia đình, bởi người chồng, người cha là anh Phạm Thanh Hùng (1972) đã vĩnh viễn ra đi, vì bị vùi dưới đống bê tông khổng lồ và chỉ xác định được nhân thân anh qua bảng tên còn đeo trên cổ.

Không lâu sau đó, người mẹ trẻ bạc phước Đoàn Thị Ngọc Bích (1973) bị một căn bệnh lạ hiếm gặp cướp đi mạng sống sau hơn 12 lần nằm viện điều trị bệnh “Lupus hệ thống biến chứng đến các bộ phận nội tạng trong cơ thể”.

Khi chúng tôi đến thăm để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, bà Nhung- ngoại Ngọc Hân đang ngồi may gia công viền màn. Bà cho hay, hàng ngày bà phải ngồi suốt từ sáng đến nửa đêm, vừa quay, xớt, cắt, viền cũng được 20 cái. Mỗi cái được trả công 800đ. Cô bé Ngọc Hân thì quấn quýt bên bà để giúp những công việc lặt vặt. Đôi mắt đượm buồn, bà ngoại cho biết: “Tội nghiệp con nhỏ, đậu đại học 2 ngành mà vẫn phải ở nhà vì gia đình không có gần 3 triệu để cho nó nhập học. Tôi biết con bé nó buồn lắm nhưng tôi và ông ngoại nó cũng không biết làm sao nữa? Có người đã hứa cho mượn nhưng đến giờ không thấy động tịnh gì”. Nói xong, bà quay ngang lau đi dòng nước mắt.

Ngọc Hân cũng không kiềm được lòng mình, em nghẹn ngào: “Con đã cố gắng học thật tốt để không phụ lòng ngoại đã nuôi dưỡng 2 chị em con. Kỳ thi rồi con đã thi đậu 2 ngành của Trường Đại học Cần Thơ, khối A1 ngành quản trị du lịch và lữ hành được 21,5 điểm, khối kinh tế nông nghiệp (D1) 17,5 điểm, nhưng chắc con phải tạm ngưng việc học lại chú à. Vì ông bà ngoại tuổi đã già không làm gì ra nhiều tiền”.

Ông Đoàn Văn Dân (69 tuổi)- ông ngoại của Ngọc Hân cho hay: “Sau ngày con rể ông chết vì tai nạn sập cầu, cũng như những hộ gia đình nạn nhân khác, mẹ con Hân cũng đã được sự quan tâm giúp đỡ và chia sẻ của Nhà nước và các nhà hảo tâm. Hơn 200 triệu chứ ít gì, nhưng sau đó Bích lâm bệnh, gia đình đã nhiều lần làm đơn xin rút để lo chạy chữa”. Chị chết đi khi số tiền trong sổ tiết kiệm cũng đã đội nón ra đi.

Nhắc đến cô học trò Phạm Thị Ngọc Hân, cô giáo Lâm Huỳnh Thụy Tố Trân cho hay: Nếu được sự giúp đỡ thì em sẽ trở thành người hữu ích mai sau. Ngọc Hân là một học sinh ngoan hiền, 3 năm học ở trường em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi em cũng đạt loại giỏi với số điểm rất cao (50,5 điểm).

Bà Lê Thị Hồng- Phó Bí thư Chi bộ ấp Mỹ An (xã Mỹ Hòa) cho biết: “Địa phương cũng đã làm hồ sơ gửi các ngành, các cấp về trường hợp và cảnh đời côi cút của 2 cháu để tìm hướng giúp đỡ về lâu dài để các cháu có điều kiện học tập đến nơi đến chốn. Thông tin cháu Ngọc Hân đậu 2 ngành đại học địa phương cũng rất mừng nhưng càng lo cho tương lai của em vì trước mắt hoàn cảnh ông bà Ba rất khó khăn, tiền bạc do nhà hảo tâm giúp đỡ vụ sập cầu cũng đã hết theo căn bệnh của mẹ cháu Hân. Qua đây, địa phương mong rằng trường hợp của cháu sẽ sớm có được nhiều sự giúp đỡ để cháu có điều kiện tốt nhất bước chân vào ngưỡng cửa đại học”.


Bài, ảnh: TRUNG TÍNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh