Khó khăn, vất vả nhưng những người mẹ nghèo vẫn tần tảo, kiên nhẫn nuôi ước mơ cho con vào đại học.
Chị Huệ (phải) tự hào khoe cô con gái ngoan hiền, học giỏi của mình.
Khó khăn, vất vả nhưng những người mẹ nghèo vẫn tần tảo, kiên nhẫn nuôi ước mơ cho con vào đại học.
Một đời vì con
Lận đận hơn nửa đời người, cô giáo Nguyễn Thị Diệu (Phường 3- TP Vĩnh Long) quần quật quanh năm chỉ mong sao kiếm tiền lo cho con ăn học. Hàng ngày, sau giờ lên lớp, cô Diệu lại quay về căn nhà nhỏ lụp xụp, rồi cùng cậu con trai đi bán bánh mì, cà rem. Ban đầu, đi bán gặp người quen cô hay tránh mặt vì ngại nhưng khi nghĩ đến các con, cô mạnh mẽ hơn. Cô cho biết: “Cuộc sống nghèo khó, phải buôn bán cực khổ nhưng thấy các con chăm ngoan, học giỏi thì vợ chồng tôi vui lắm rồi”.
Có lúc hoàn cảnh quá khó khăn, con cô có ý định nghỉ học phụ giúp gia đình nhưng cô luôn động viên và quyết tâm cho con ăn học đến nơi đến chốn.
Đồng cảnh ngộ với cô Diệu, cô Mai Thị Quy (thị trấn Long Hồ- Long Hồ) ngoài đi dạy cũng bươn chải kiếm tiền nuôi con bằng nghề bán tàu hủ, sữa đậu nành. Từ 2- 3 giờ khuya, cô cùng chồng thức dậy làm, tranh thủ bán buổi sáng để kịp giờ dạy. Sau khi hết giờ lên lớp, cô lại đạp xe rong ruổi để bán tiếp. Khó khăn chồng chất nhưng vợ chồng cô luôn cố gắng lo cho con ăn học. Nhớ lại ngày đưa con gái lớn thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, cô đã không giấu nổi nước mắt, vì “nhìn con người ta mặc đồ mới, tươm tất, còn con mình…, ”.
Chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Huệ (xã Tân Thành- Bình Tân) đang lúc chị lựa khoai mướn. Lau vội những giọt mồ hôi trên trán, chị cho biết: “Lúc mang bầu, chồng tôi đã bỏ đi biền biệt. Một thân một mình nuôi con, tôi được cha mẹ cho mảnh đất nhỏ để dựng căn chòi sống tạm bợ qua ngày”. Hàng ngày, chị đi trồng khoai, cắt dây khoai mướn, tuy cuộc sống kham khổ, nhưng chị vẫn quyết tâm cho con đến trường.
Khi con chị- em Nguyễn Thị Ánh Xuân- vào đại học, chị lại chạy vạy vay mượn nhiều nơi. Vất vả, khổ cực, nhưng chị quyết tâm: “Tui thì một chữ bẻ đôi không biết, cũng không có vốn liếng nên mới khổ cực như vầy. Đời tui vất vả rồi nên chỉ có một ước muốn là cho con học hành đến nơi đến chốn để sau này không phải khổ như mẹ”. Ánh Xuân tâm sự: “Thương mẹ, em chỉ biết học thật tốt để mẹ vui”.
Hạnh phúc khi thấy con nên người
Có niềm vui và hạnh phúc nào hơn khi người mẹ nhìn thấy con cái mình trưởng thành. Hoàn cảnh khó khăn nhưng cô Diệu luôn dạy con “nghèo cho sạch, rách cho thơm” và khuyên các con cố gắng ăn học. Thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, các con cô Diệu đều rất chăm ngoan học hành. Cả 3 người con của cô đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Cô cho biết: “Hiện nay, dù hoàn cảnh còn nghèo nhưng tôi thấy gia đình mình đã “giàu có”, bởi các con tôi là những người giàu tri thức và là những công dân thành đạt trong nay mai”.
Con cái học thành tài, gia đình cô Diệu vinh hạnh được nhận bằng khen “Gia đình hiếu học” do UBND tỉnh khen tặng.
Cuộc sống khốn khó là vậy nhưng Nguyễn Thị Thảo Quyên đã tốt nghiệp đại học ngành Luật loại giỏi và đã có công việc ổn định. Còn con trai út đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Cần Thơ. Cô Quy không giấu được niềm vui: “Được nhìn thấy các con thành đạt là bao công khó nhọc của tôi được đền đáp xứng đáng rồi”. Thảo Quyên tâm sự: “Thấy ba mẹ cực khổ như vậy, chị em tôi chỉ biết cố gắng học thật tốt. Và có được tương lai tươi sáng như hôm nay, tôi chỉ mong sao ba mẹ khỏe mạnh để chị em tôi được đền đáp”.
Một đời gian khổ, những cha mẹ nghèo đã đưa gia đình vượt qua khó khăn và vun đắp cho con một tương lai tươi sáng. Đối với họ, không có niềm hạnh phúc nào hơn khi được thấy con mình chăm học.
Bài, ảnh: HUỆ LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin