Trời mưa tầm tã, bà Lê Thị Sen (63 tuổi, Phường 8- TP Vĩnh Long) vẫn đội mưa, tay xách dù, áo mưa đón cháu nội- em Lê Thị Ngọc Trinh (14 tuổi, bệnh thiểu năng trí tuệ) tan học tại lớp học tình thương của cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga (ảnh).
Trời mưa tầm tã, bà Lê Thị Sen (63 tuổi, Phường 8- TP Vĩnh Long) vẫn đội mưa, tay xách dù, áo mưa đón cháu nội- em Lê Thị Ngọc Trinh (14 tuổi, bệnh thiểu năng trí tuệ) tan học tại lớp học tình thương của cô Nguyễn Thị Huỳnh Nga (ảnh). “Cháu bị bệnh ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, thương lắm. 4 tuổi mẹ nó bỏ đi rồi, nên tui lo nuôi cháu lớn khôn”- bà tâm sự.
Bà cố gắng “lướt” qua các căn bệnh không tên của tuổi già để ngày nắng cũng như ngày mưa, rảo bước khắp con đường, ngỏ hẻm thuộc nội ô TP Vĩnh Long để bán vé số. Số tiền lời mỗi ngày chừng 30.000đ, cộng với tiền làm thuê của cha bé Linh cũng đủ cho 3 thành viên trả tiền nhà trọ, ăn uống.
THÚY QUYÊN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin