Thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam về việc phát động công trình thi đua đặc biệt hướng về PN và trẻ em nghèo năm 2012, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long thực hiện phong trào “Ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương (MATT) cho PN nghèo và tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó.
Gia đình chị Nguyễn Thị Mến vui mừng trước căn nhà mới.
Thực hiện kế hoạch của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam về việc phát động công trình thi đua đặc biệt hướng về PN và trẻ em nghèo năm 2012, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long thực hiện phong trào “Ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương (MATT) cho PN nghèo và tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó.
Chị em cùng chung tay
Trong năm nay, các cấp hội trong tỉnh đã vận động xây dựng 107 MATT, sửa chữa 2 căn nhà cho PN nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng, vượt 94% so với chỉ tiêu; vận động tổ chức trao 242 suất học bổng cho trẻ em nghèo số tiền gần 263 triệu đồng, vượt gần 365% chỉ tiêu. Bên cạnh đó, hội cơ sở còn vận động cán bộ, hội viên PN và gia đình phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau thông qua nhiều hình thức như: góp vốn xoay vòng, nuôi heo đất tiết kiệm, hũ gạo tình thương, đóng góp ngày công, nguyên vật liệu giúp chị em có căn nhà khang trang hơn và yên tâm ổn định cuộc sống.
Chị Lê Ngọc Thiện- Chủ tịch Hội LHPN xã Mỹ Phước (Mang Thít) cho biết, các cán bộ hội rất quan tâm đến hoàn cảnh của các hội viên khó khăn để kịp thời giúp đỡ. Công trình thi đua đặc biệt hướng về PN và trẻ em phát động đầu năm được các chị em tích cực thực hiện. Tại địa phương, hội viên nào khó khăn về nhà ở cũng được lên danh sách giúp đỡ, người nào khó nhất thì được ưu tiên cất nhà trước với mong muốn chị em PN nghèo sẽ không còn ở nhà tạm bợ dột nát.
Chị Dương Ngọc Huế- Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Nhơn Phú (Mang Thít) cũng chia sẻ thêm: Ngoài số tiền vận động được của các cấp hội, các chị còn tích cực đi vận động thêm từ các nguồn quỹ khác, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân và bà con hàng xóm đóng góp ngày công lao động để cùng nhau phát huy sức mạnh đoàn kết giúp các chị em nghèo có mái nhà lành lặn ổn định cuộc sống.
Niềm hạnh phúc dưới MATT
Gia đình chị Lương Thị Kim Hoàng (Khóm 5- Phường 4- TP Vĩnh Long) thuộc diện hộ nghèo. Chồng mất hơn một năm, bỏ chị lại với 3 người con trai nên hàng ngày chị đi làm thuê, làm mướn để nuôi con. Cả gia đình sống dưới mái nhà dột nát, cứ lo sợ mỗi khi giông bão đến. Ngày được Hội LHPN phường bàn giao căn nhà MATT chị không ngớt nụ cười trên môi. Chị chia sẻ: “Nhờ Hội PN giúp mà tôi và mấy đứa con có nơi che mưa che nắng, tôi mừng lắm. Có được căn nhà khang trang, giờ đây tôi có thể an tâm đi làm lo cho con mà không sợ mưa gió gì nữa”.
Tiếp đón chúng tôi với nụ cười niềm nở, cô Dương Thị Bảy (ấp Phú Thọ- Nhơn Phú- Mang Thít) không giấu được niềm vui mừng khi chia sẻ về căn nhà mới. Cô cho biết, căn nhà cất với chi phí hơn 33 triệu đồng do Hội LHPN xã hỗ trợ hoàn toàn, gia đình cô chỉ có vài trăm ngàn tiền mua gạch dạt về lót. Cô rơm rớm nước mắt: “Tôi bị tai nạn té gãy tay, không làm được gì. Chồng tui thì gần 60 tuổi rồi mà còn bốc vác thuê để kiếm tiền lo cho gia đình. Mùa mưa tới là nhà dột lộp bộp, chỉ biết lấy thau hứng rồi lấy vải mủ che đỡ. May nhờ có Hội PN cất cho cái nhà, thiệt tui mang ơn lắm”.
Chị Nguyễn Thị Mến (ấp Cái Cạn 2- Mỹ Phước- Mang Thít) cũng là một hội viên thuộc diện hộ nghèo, vừa được cất MATT khá khang trang, trị giá 40 triệu đồng, giúp chị có thêm niềm tin vào cuộc sống. Chị chia sẻ, có được căn nhà, chị rất mừng vì có nơi ở chắc chắn, an toàn và vợ chồng chị cũng yên tâm mà lo đi làm nuôi con.
Em Kim Thảo sẽ được tiếp tục đến trường với suất học bổng 2 triệu đồng.
Em Nguyễn Thị Kim Thảo (Khóm 2- Phường 3- TP Vĩnh Long) là một trong những học sinh được nhận suất học bổng 2 triệu đồng do Hội LHPN Phường 3 (TP Vĩnh Long) trao tặng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hàng ngày, ngoài giờ học em tất bật phụ mẹ bán rau cải ở chợ. Hoàn cảnh khó khăn, nhiều lúc mẹ em đã có ý định cho con nghỉ học nhưng Hội LHPN phường biết được hoàn cảnh khó khăn của Thảo nên đã kịp thời trao suất học bổng 2 triệu đồng cho em an tâm tiếp tục đến trường. Thảo xúc động: “Nhận được học bổng em mừng lắm. Đang lúc khó khăn, 2 triệu này đối với em rất quý. Em sẽ cố gắng học thật tốt, sau này có việc làm ổn định để không phụ lòng cha mẹ, các cô chú đã giúp đỡ gia đình em”.
Bà Lý Thị Kiệp- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, công trình này mang ý nghĩa xã hội nhân đạo sâu sắc nên tạo được phong trào sâu rộng và thu hút đông đảo nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ; đồng thời cũng tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của hội viên, giúp chị em ngày càng tin tưởng vào tổ chức Hội.
Bài, ảnh: YẾN LY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin