Gần 30 năm nuôi heo, anh Thạch Chưng cùng xóm với Hai Lúa tui, giờ đây cũng đành phải quyết định “treo chuồng”. Hồi tháng 4 rồi, anh xuất chuồng gần 30 con heo với giá 4,5 triệu đồng/tạ,… mém lỗ. Sau 6 tháng, thức ăn gia súc tăng vùn vụt cùng với đủ các thứ tăng, thì giá heo mà anh sắp xuất chuồng chỉ còn khoảng 3,3 triệu đồng/tạ.
Gần 30 năm nuôi heo, anh Thạch Chưng cùng xóm với Hai Lúa tui, giờ đây cũng đành phải quyết định “treo chuồng”. Hồi tháng 4 rồi, anh xuất chuồng gần 30 con heo với giá 4,5 triệu đồng/tạ,… mém lỗ. Sau 6 tháng, thức ăn gia súc tăng vùn vụt cùng với đủ các thứ tăng, thì giá heo mà anh sắp xuất chuồng chỉ còn khoảng 3,3 triệu đồng/tạ.
Anh kể, những ngày 2 vợ chồng mới cưới, cắc củm nuôi cặp heo vậy mà khi cân bán, cũng… xỏ ngón tay được 1- 2 chỉ vàng. Rồi nuôi tiếp lứa khác, rồi dành dụm cùng với mấy công ruộng, mà giờ chuồng heo cũng rộng ra có thể nuôi 30- 40 con, rồi ruộng lúa cũng tăng lên vài chục công. Nhưng thời điểm này, nếu mở rộng chuồng trại, thì chắc mẩm là… bán ruộng để nuôi heo quá. Bà con nuôi heo ở nông thôn như anh Thạch Chưng rõ ràng là đang lỗ “sặc gạch”. Như vậy thì ai đang có lời?
Đó là thời tiết, dịch bệnh đang “yên ổn”. Người nuôi heo bây giờ còn phải chịu những trận lỗ tơi tả vì những tin đồn nữa, vậy mới chết. Chị Tư ngoài đầu ngõ, cũng mấy chục năm gắn bó với chuồng trại, vừa tuyên bố nhất định không thèm nuôi heo nữa. Mấy đợt bầy heo xân xẩn sắp xuất chuồng, thì hổng biết tin đồn ở đâu về chất cấm, heo tai xanh, thương lái ép giá sát ván. Nhưng giá heo ngoài sạp thì vẫn “bình chân như vại”. Giá thức ăn gia súc thì cũng chẳng hề hấn gì.
Như vậy, ai đang kiếm lời từ những chuồng heo của bà con nông thôn? Chắc là ai cũng biết rồi đó. Buồn như những… chuồng heo!
Hailua@.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin