Giữa trùng khơi Biển Đông, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, quần đảo Trường Sa vẫn hiên ngang, bền bỉ qua năm tháng như một biểu tượng sống động của ý chí, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, quân và dân Đặc khu Trường Sa đang hòa chung niềm tin, khí thế và quyết tâm chính trị cao nhất, vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trường Sa hướng về Đại hội XIV: Khát vọng từ nơi đầu sóng
18:43, 17/01/2026
Các tin khác
- Văn kiện trình Đại hội Đảng XIV được chuẩn bị công phu, khoa học
- Nhiều điểm mới đột phá trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
- Đại hội XIV – dấu mốc đặc biệt trên con đường phát triển đất nước
- Đồng bào các dân tộc gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội
- Đồng bào Khmer Vĩnh Long hướng về Đại hội XIV của Đảng
- Nuôi ong dú trong vườn dừa hữu cơ ở Giao Long
- Về nguồn tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Ơn
- Xã Giồng Trôm khánh thành 7 công trình cầu giao thông nông thôn
- Hơn 1.500 người tham gia Chương trình “Toàn dân tập luyện thể dục thể thao”
- Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực “Bến Tre Tết Đoan Ngọ xứ Dừa” năm 2026
Thông tin cần biết
Liên kết web
Đường dây nóng: 0909645589.


Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin