Dù mất đi thị lực và một phần thân thể do bạo bệnh, bà Võ Thị Giào (xã Hội An, tỉnh An Giang) vẫn bền bỉ với nghề đan rổ tre truyền thống của quê hương. Bà đã vượt lên nghịch cảnh bằng nghị lực phi thường và tình yêu thương gia đình.
![]() |
| Thổ Địa ra sức quảng bá cho chiếc rổ đựng được 100kg cải. |
Để giúp đỡ nhân vật của mình, Thổ Địa An Giang (diễn viên Tâm Anh) hóa thân thành người bán rổ dạo xuất hiện đúng lúc chiếc rổ tre đựng cải của Thần Tài (diễn viên Đình Toàn) bất chợt bung vành. Thổ địa dồn hết phép lực để quảng bá rổ tre khủng đựng được 100kg nhằm lừa Thần Tài chốt đơn với giá siêu cao. Ai ngờ đúng thời khắc, phép hết hiệu lực, chiếc rổ biến hình nhỏ xíu. Biết bạn lừa mình nhưng Thần Tài vẫn đồng ý giúp đỡ bà Võ Thị Giào - người phụ nữ khiếm khuyết có tay nghề đan rổ khéo léo mà Thổ Địa hết lòng khen ngợi.
Tại làng nghề đan rổ rế Cái Đôi (xã Hội An, tỉnh An Giang), tiếng tre trúc đã gắn bó với đời sống người dân hơn 50 năm qua. Giữa những đôi bàn tay lam lũ miệt mài giữ nghề, câu chuyện về bà Võ Thị Giào trong chương trình “Thần Tài gõ cửa” đã để lại nhiều ấn tượng bởi hành trình vượt lên số phận bằng nghị lực phi thường.
![]() |
| Nghề đan rổ rế truyền thống ở Cái Đôi được truyền qua nhiều thế hệ. |
Sinh ra và lớn lên trong làng nghề, từ nhỏ bà Giào đã thành thạo cách chọn tre, vót nan. Bà gắn bó với nghề từ thuở thiếu thời đến khi lập gia đình cùng ông Trần Văn Luyến. Biến cố ập đến khi bà vừa tròn 25 tuổi, căn bệnh tiểu đường âm thầm tàn phá sức khỏe. Đến năm 40 tuổi, bà vĩnh viễn mất đi ánh sáng đôi mắt. Nghịch cảnh chưa dừng lại khi biến chứng của bệnh khiến bà bị hoại tử, phải cắt bỏ một chân để duy trì sự sống. Từ một người phụ nữ lành lặn, bà trở thành người khuyết tật.
![]() |
| Đôi tay nhớ nghề… |
![]() |
| Dù đôi mắt chỉ còn một chút ánh sáng le lói nhưng bà Giào vẫn bám trụ giữ nghề. |
Không đầu hàng số phận, bà Giào quyết tâm giữ nghề bằng đôi bàn tay và ký ức. Bà bắt đầu tập đan tre lại từ đầu bằng cảm nhận của xúc giác. Đan một chiếc rổ tre vốn không đơn giản với người bình thường, với một người không còn ánh sáng như bà, khó khăn gấp nhiều lần. Bà Giào chia sẻ: “Vì chồng làm một mình cực khổ nên tôi muốn làm phụ. Không thấy đường thì mình làm lâu chút thôi”.
Cùng san sẻ gánh nặng với bà là ông Trần Văn Luyến (ngoài 70 tuổi). Dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn miệt mài cùng vợ vót nan, bện vành. Mỗi chiếc rổ, xịa tre bán ra chỉ thu về từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng. Thu nhập cả tháng của hai vợ chồng vỏn vẹn khoảng 1 triệu đồng. Số tiền ít ỏi này được bà chắt chiu lo thuốc thang cho bản thân và người con trai út.
Con trai bà, anh Trần Văn Đạt, bị di chứng thần kinh và yếu một chân sau tai nạn giao thông từ năm 8 tuổi. Những năm gần đây, anh tiếp tục mắc chứng tự kỷ, sống khép kín. Khó khăn chồng chất khi đôi mắt của anh đang có dấu hiệu viêm kết mạc và cườm nước nặng, có nguy cơ mù lòa nếu không được điều trị sớm.
![]() |
| Mái tóc ngã màu nhưng vợ chồng bà Giào vẫn chưa dứt nỗi lo vì con trai cũng có nguy cơ mù lòa đôi mắt. |
Trong căn nhà nhỏ, ba con người vẫn đang từng ngày chống chọi với bệnh tật bằng chính sức lao động của mình. Bà Giào vẫn bình thản nói về cuộc đời bằng sự lạc quan: “Mỗi khi buồn lấy rổ ra đương cũng thấy nguôi ngoai. Nghề này cha truyền con nối nên thương lắm, không có bỏ nghề”. Câu nói mộc mạc ấy chứa đựng nghị lực phi thường của người phụ nữ đã đi qua nhiều mất mát, vẫn cố gắng giữ lại ánh sáng trong tâm hồn bằng tình yêu dành cho gia đình.
Mời quý khán giả cùng theo dõi hành trình thực hiện ước mơ của bà Võ Thị Giào trong chương trình “Thần Tài gõ cửa” phát sóng vào lúc 19h15 thứ năm, ngày 28/5/2026 trên kênh THVL1 và phát lại lúc 16h30 ngày 29/5/2026 trên kênh THVL2.
THANH VI






