Thơ
Xuôi về phương Nam 

10:35, 25/08/2025

 Xuôi về phương Nam
Đánh thức từng dòng mật ngủ quên trong rừng thẳm
Nằm lại mảnh đất khai hoang
Tiền nhân để lại những dấu cày…


Theo cờ ông Thoại
Gian khổ đào kinh
Thoại Hà, Vĩnh Tế xuôi một dòng mải miết
Áp mặt vào dòng trôi, còn nghe lắng giọt mồ hôi!


Kế tục tiền hiền
Tôi gieo ước mơ bằng chiếc máy bay gieo sạ và phun thuốc
Nghe hạt lúa Thần Nông trong ký ức nảy mầm
Cây lúa trời hoang vu thả từng hạt ngọc trong nhà kính
U u tiếng vọng cổ xuống xề như men rượu say say…


Trên mảnh đất xưa nào phèn quặn oằn vai
Ông Sáu Dân đâu chỉ đào con kinh T5 khai mở?
Tôi, đứa trẻ tập đi trên bờ kinh, mỗi bước chân đều nhắc nhớ
Chuyện nhà nông xứ mình, nơi bắt đầu câu kể: Xuôi về phương Nam!

  LÊ QUANG TRẠNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh