Thơ
Lính và rừng

06:34, 19/07/2025

PHAN THÀNH MINH

Tôi trở lại miền gian lao

Miền hạt mưa cũng dãi dầu

Hành trang là tình yêu quê hương da diết

Làm sao nói hết

Áo trấn thủ dày không chắn được hàn đông.

 

Bạn với gió sương là lính biên phòng

Câu thơ viết cũng nhiều hoa nhiều lá

Này cúc không tên

Này mai rất lạ

Không yêu rừng liệu có được rừng yêu.

 

Tình yêu xanh như truông lúa nương điều

Chào kiểu lính nhé tình yêu của lính

Xin là mật của hoa thơm trái chín

Mãi yêu rừng để rừng mãi yêu ta.

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh