Soi sáng những nhịp đời

22:00, 22/06/2025

Cây bút nhỏ trong đêm sâu lặng lẽ

Ghi từng lời, từng nhịp thở nhân gian

Trên trang giấy, bao buồn vui trôi nhẹ

Mỗi nhịp đời theo trang báo lên khuôn.

Những tin dữ dội vào lòng bao bận

Giục lên đường dù đêm tối lênh loang

Cây bút thẳng tấm lòng trong son sắt

Giữ tâm thành đi giữa những hoang mang.

Có những buổi trật trầy nơi vùng lũ

Hòa vào dân, cùng khóc, cùng cười

Mỗi dòng chữ gửi về cho tòa soạn

Là bao yêu thương trong nỗi mất còn

Nghề làm báo- dẫu không hoa rực rỡ

Luôn âm thầm như bếp nhỏ đầu đông

Em lặng lẽ kể chuyện người, chuyện phố

Góp bình minh soi sáng những nhịp đời.

VKL

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh