Thơ:
Nhà ta nay vắng má

19:08, 29/09/2024

Trên chiếc bàn gỗ

Buổi cơm chiều có rau, có cá

Nhà ta vui vì còn có má

Mùi cơm thơm lừng

Mùi gạo mới, mùi của yêu thương

 

Tiếng dế kêu đêm, vạc sành gõ nhịp

Ngọn đèn dầu leo lét

Má đập muỗi thay lời ru

Chốc chốc tiếng ho khan

Mặt má nhăn nhưng miệng má không than

Nén hơi thở sợ đám con tỉnh giấc

Má nằm im nghe tiếng dế râm ran

 

Tay má run

Nhấc nồi cơm nóng hổi

Khói nghi ngút làm mắt má cay xè

Nhà ta vui vì còn có má

Mùi cơm thơm

Mùi gạo và tiếng của những cơn ho...

 

Vẫn là chiếc bàn gỗ

Có canh, có cá

Nhưng nhà ta nay vắng má

Mùi cơm

Mùi huệ trắng và mùi của khói hương.

HOÀNG MINH THÔNG
 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh