Ở tuổi 20, trước ma lực của đồng tiền, không phải ai cũng đủ bản lĩnh để phân định đúng - sai. Tập phim “Mua bán thận” thuộc series “Đừng để hối tiếc” (phát sóng trên THVL1) là lời cảnh tỉnh đắt giá về vấn nạn buôn bán nội tạng núp bóng dưới danh nghĩa “hiến tặng”.
![]() |
Câu chuyện bắt đầu khi Thức (20 tuổi) bị choáng ngợp bởi lối sống xa hoa đột ngột của Lê. Qua sự lôi kéo của bạn, Thức biết được bí mật động trời: Lê là mắt xích trong đường dây môi giới thận tinh vi. Thủ đoạn của chúng là săn tìm những người khỏe mạnh nhưng túng quẫn, sau đó “hợp thức hóa” hồ sơ mua bán thành hiến tặng để trục lợi hàng trăm triệu đồng.
Mờ mắt vì tiền, Thức trở thành “cộng tác viên” và nhắm vào Hoàng – người đàn ông cùng xóm trọ đang nợ nần chồng chất. Trước sự thúc ép của Thức, Hoàng nhắm mắt đồng ý bán đi một phần cơ thể với hy vọng đổi đời.

Tuy nhiên, âm mưu này đã bị My (chị họ của Thức) phát hiện. Bằng sự quyết liệt và hiểu biết pháp luật, My đã giúp Thức nhận ra sai lầm: đây không chỉ là hành vi phạm pháp mà còn là sự tàn nhẫn khi đẩy một con người vào cảnh sức khỏe suy kiệt suốt đời. Thức tỉnh kịp thời, Thức đã phối hợp cùng công an triệt phá đường dây của Lê ngay tại buổi ký giấy hiến tặng giả.
![]() |
Khoảnh khắc nhìn Lê bị dẫn giải đi, Thức mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một chút nữa thôi, anh đã tự tay đóng sập cánh cửa tương lai của chính mình.
Tiền bạc có thể kiếm lại bằng lao động chân chính, nhưng sức khỏe và tự do thì không có cơ hội thứ hai. Đừng để sự thiếu hiểu biết và lòng tham biến mình thành tội đồ trong bi kịch của người khác.
Đừng Để Hối Tiếc phát sóng định kỳ vào lúc 19h30 Thứ 4 hàng tuần trên kênh THVL1. Khán giả có thể xem trực tiếp hoặc xem lại trọn tập trên ứng dụng THVLi.
Thùy Nhân - Kim Phương



