“Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt” bước sang giai đoạn cao trào mới khi mọi bí mật dần hé lộ, nhưng cũng là lúc các nhân vật phải đối diện với những bi kịch không thể cứu vãn. Từ vụ án rúng động trong hoàng cung đến âm mưu phản loạn đang lan rộng, từng mối quan hệ bị đảo ngược, để rồi công lý một lần nữa bị thử thách giữa lòng thù hận, tình thân và quyền lực.
Cuộc chiến quyền lực dưới lớp vỏ công lý
Trong hoàng cung, Võ Mị Nương phát hiện nhiều biến động bất thường: cái chết của thủ lĩnh cấm quân Tác Lãng, cung nữ mất tích, lệnh triệu binh bị làm giả, còn những người trung thành với triều đình liên tiếp bị ám hại. Hành động của Vương đại nhân- phụ thân của Nguyên Phương, ngày càng trở nên mờ ám, và lời đồn ông đang mưu phản bắt đầu lan truyền trong dân gian.
![]() |
Giữa cơn biến loạn, Địch Nhân Kiệt cùng Nguyên Phương, Uyển Thanh và Mộng Dao được lệnh trở lại Trường An điều tra vụ án. Tuy nhiên, càng đi sâu, họ càng nhận ra vụ án không chỉ là một vụ giết người, mà là một cuộc chiến quyền lực giữa các phe phái trong triều. Dưới lớp vỏ công lý là một mạng lưới lợi ích, phản bội và những “con cờ” sẵn sàng hy sinh để bảo vệ bí mật của bề trên.
![]() |
Nguyên Phương đối mặt bi kịch
Đỉnh điểm bi kịch nổ ra khi Nguyên Phương phát hiện chị gái mình- Lệ phi đã bị giết hại từ lâu, còn người đang mang danh Lệ phi trong cung chỉ là kẻ mạo danh. Cú sốc này khiến chàng sụp đổ hoàn toàn, bởi kẻ đứng sau mọi chuyện lại chính là phụ thân của mình. Nỗi đau và tội lỗi đan xen khiến Nguyên Phương dằn vặt, còn Địch Nhân Kiệt càng thêm đơn độc trong hành trình tìm lại công lý.
Ở một tuyến khác, tình cảm giữa Địch Nhân Kiệt và Uyển Thanh tiếp tục bị thử thách. Khi Địch Nhân Kiệt quyết định hợp tác với Võ Mị Nương để điều tra vụ án, Uyển Thanh vì mang nặng thù nhà, bắt đầu nghi ngờ và xa cách. Nỗi giằng xé giữa lý trí và con tim khiến cả hai dần rơi vào bi kịch: một người chọn bảo vệ lẽ phải, người còn lại bị quá khứ kéo vào vòng xoáy hận thù.
![]() |
Cao trào của tuần này là khi Địch Tri Tốn bị vu cáo tạo phản, bị bắt giam và chờ xét tội. Bên cạnh việc cha con họ Địch bị đẩy vào đường cùng thì Võ Mị Nương đơn độc giữa triều đình, còn Nguyên Phương phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn nhất: phụ thân chính là kẻ phản bội triều đình. Trong thời khắc mọi niềm tin lung lay, chỉ còn trí tuệ và lòng trung nghĩa của Địch Nhân Kiệt là ngọn đèn soi sáng con đường tìm lại công lý cho Đại Đường.
Kính mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện “Thiếu niên thần thám Địch Nhân Kiệt”, phát sóng lúc 22h30 mỗi ngày trên THVL1.
KHÁNH LY





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin