CẨM NGUYỆT NHƯ CA
Dịch Châu Vệ trước lằn ranh sinh tử

19:27, 20/01/2026

Bức màn sự thật vừa hé mở đã vội khép lại bằng mũi tên tàn độc. Giữa lúc quân doanh như “rắn mất đầu”, một tân binh như Hòa Yến liệu có thể xoay chuyển càn khôn, bảo vệ Dịch Châu Vệ trước âm mưu san phẳng của kẻ thù?

Mũi tên diệt khẩu và bức màn sự thật bị xé toang

Sau những màn “nội ứng ngoại hợp” đầy biến hóa, Tiêu đô đốc cùng 2 cận vệ thân tín Hòa Yến và Phi Nô đã thành công dồn Tôn tri huyện vào đường cùng. Những tưởng khi kẻ thủ ác chấp nhận quy phục để bảo toàn mạng sống, bí mật về kho thuế vụ khổng lồ sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Thế nhưng, kẻ đứng trong bóng tối đã cao tay đi trước một bước. Một mũi tên xé gió lao đến từ phía sau, xuyên thẳng qua lồng ngực lão họ Tôn, mang theo tất cả manh mối quan trọng xuống mồ sâu.

 

Cái chết tức tưởi của nhân chứng duy nhất đã biến cuộc đối đầu giữa Tiêu Giác và Sở Chiêu thành một ván cờ tâm lý nghẹt thở. Dù biết rõ kẻ thủ ác là ai, nhưng không có bằng chứng, Tiêu đô đốc chỉ có thể im lặng chờ đợi thời cơ. Ngược lại, Sở Chiêu, con sói tinh ranh ẩn mình dưới lớp áo thư sinh vẫn ung dung tự tại, thách thức đối phương bằng sự ngạo mạn của kẻ nắm giữ cục diện.

Kế “điệu hổ ly sơn” của quan tham đội lốt thanh liêm

Biến cố ở thành Dịch Châu chưa kịp lắng xuống, Dịch Châu Vệ lại đối mặt với hiểm họa mới bởi Từ Kính Phủ, kẻ tham ô đội lốt quan thanh liêm. Vì “xốn mắt” trước sự uy nghiêm của Phong Vân tướng quân, lão đã lệnh cho học trò Sở Chiêu thực hiện kế sách “điệu hổ ly sơn”. Một công vụ đặc biệt được thêu dệt tinh vi khiến Tiêu Giác phải rời quân doanh, bước thẳng vào chiếc bẫy đã được giăng sẵn.

 

Ngay khi Tiêu đô đốc rời khỏi quân doanh, Sở Chiêu lập tức hành động. Hắn cấu kết với ngoại bang, kích động nội gián bên trong quân doanh chuẩn bị san bằng Dịch Châu Vệ. Tiêu Giác lành ít dữ nhiều giữa vòng vây phục kích, còn quân doanh lại rơi vào cảnh “rắn mất đầu” trước sức mạnh như lũ tràn bờ của quân ngoại bang.

Trọng trách ngàn cân trên vai nàng tân binh quả cảm

Trong thời khắc nguy cấp nhất, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hòa Yến. Dù chỉ mang danh nghĩa một “tân binh”, nàng buộc phải đứng ra gánh vác vận mệnh của cả quân doanh. Tương kế tựu kế, dùng bản lĩnh và lòng quả cảm để chống đỡ, Hòa Yến đơn độc giữa lằn ranh sinh tử, cố cầm cự chờ đô đốc quay về. Dịch Châu Vệ sẽ đứng vững hay sụp đổ trước trận cuồng phong không báo trước?

 

Kính mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Trung Quốc “Cẩm nguyệt như ca”, phát sóng lúc 21h Thứ Sáu, thứ Bảy trên THVL1.

THÚY HIỂU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh