Tưởng nhớ Nữ tướng Nguyễn Thị Định - Người con ưu tú quê hương xứ Dừa

10:15, 10/09/2026

Kỷ niệm 34 năm Ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định (28/7/1992 - 28/7/2026, âm lịch), Đền thờ Nữ tướng tại xã Lương Hòa đón nhiều đoàn khách từ khắp nơi về viếng, dâng hương. Mỗi người một tình cảm, nhưng đều chung niềm kính trọng, tự hào; qua đó thêm ý thức gìn giữ và tiếp nối những giá trị mà Nữ tướng đã dành trọn cuộc đời cống hiến.

Đoàn cựu học sinh Trường Lý Tự Trọng, Khu Sài Gòn - Gia Định tham quan phòng trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Đoàn cựu học sinh Trường Lý Tự Trọng, Khu Sài Gòn - Gia Định tham quan phòng trưng bày về cuộc đời, sự nghiệp Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Bồi hồi mỗi chuyến về thăm

Cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy (bí danh Quế Anh) - cựu học sinh Trường Lý Tự Trọng, Khu Sài Gòn - Gia Định cho biết, trở về thăm Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định “gần như đã trở thành một cuộc hẹn đặc biệt”. “Theo đoàn của Trường Lý Tự Trọng hầu như năm nào tôi cũng trở về đây. Trong đoàn có những thầy cô từng ở chiến khu, những người là con liệt sĩ cùng học chung trường. Mỗi lần về, tôi cảm thấy rất náo nức, bồi hồi và mong chờ không ngủ được”, cô Thủy chia sẻ.

Đứng trước nơi thờ Nữ tướng, cô Thủy tưởng nhớ về một người phụ nữ đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Bản thân từng làm giao liên khi còn nhỏ, bị thương rồi trở về đi học và có thời gian học tại Trường Lý Tự Trọng, cô càng cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị từ cuộc đời Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Điều cô khắc ghi nhất ở Nữ tướng chính là lòng trung thành với đất nước, với sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cao đẹp. “Ngày trước, trong chiến tranh, cô Ba đã cống hiến và hy sinh cho đất nước. Còn hôm nay, thế hệ chúng tôi và con cháu phải tiếp nối bằng những việc làm cụ thể. Mỗi người cần biết cống hiến, chung tay xây dựng địa phương, quê hương ngày càng tốt đẹp hơn”, cô Thủy bày tỏ.

Với những người từng gắn bó với một thời đấu tranh giành độc lập, trở về hôm nay không chỉ là dịp tưởng nhớ một người đồng chí, người lãnh đạo mà còn là dịp nhìn lại chặng đường quê hương đã đi qua và những gì thế hệ hôm nay cần tiếp tục vun đắp.

Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định hiện có thêm những đổi thay, ngày càng khang trang, sáng đẹp hơn. Không chỉ là nơi tưởng niệm, nơi đây còn là địa chỉ giáo dục truyền thống đối với nhiều thế hệ học sinh.

Cô Nguyễn Thị Hồng Thi, giáo viên Ngữ văn, chủ nhiệm lớp 10A6, Trường THPT Nguyễn Thị Định cho biết, hằng năm, nhà trường tổ chức cho học sinh đến dâng hương, tham quan và tìm hiểu tư liệu tại Đền thờ Nữ tướng.

Chuyến đi nhằm giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến và hy sinh của Nữ tướng đối với quê hương, đất nước. Sau đó, các em thực hiện bài viết thu hoạch, ghi lại những điều đã tìm hiểu và cảm nhận của bản thân.

Theo cô Thi, khi được tận mắt đến một địa chỉ gắn với nhân vật lịch sử của quê hương, những bài học vốn nằm trên trang sách trở nên gần gũi hơn với học sinh. “Các em không chỉ có thêm kiến thức lịch sử mà còn được bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống quê hương. Từ đó, các em có ý thức hơn trong học tập, rèn luyện và noi theo tấm gương của thế hệ cha ông”, cô Thi chia sẻ.

Tiếp nối những giá trị

Từ những việc làm cụ thể, tinh thần của Nữ tướng Nguyễn Thị Định tiếp tục được lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Lê Minh Thư - học sinh lớp 10A6, Trường THPT Nguyễn Thị Định (bìa phải) dâng hương Nữ tướng Nguyễn Thị Định.
Lê Minh Thư - học sinh lớp 10A6, Trường THPT Nguyễn Thị Định (bìa phải) dâng hương Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Em Lê Minh Thư - học sinh lớp 10A6, Trường THPT Nguyễn Thị Định cho biết chuyến về nguồn nhân kỷ niệm 34 năm Ngày mất của Nữ tướng là dịp để em hiểu sâu hơn về Nữ tướng mà mình đã được học và nghe kể. Càng tìm hiểu, Minh Thư càng cảm nhận rõ hơn nghị lực và sự cống hiến của người phụ nữ đã dành trọn cuộc đời cho đất nước. “Em cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi đến dâng hương tại Đền thờ Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt dưới mái trường mang tên Nữ tướng Nguyễn Thị Định để sau này có thể đóng góp sức mình cho quê hương, đất nước”, Minh Thư chia sẻ.

Tinh thần cống hiến của Nữ tướng Nguyễn Thị Định cũng đang được các cấp Hội Phụ nữ cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực trong đời sống, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em; đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết, thời gian qua, các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế, khởi nghiệp; duy trì các mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; quan tâm, chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc.

34 năm sau ngày Nữ tướng Nguyễn Thị Định đi xa, Đền thờ Nữ tướng vẫn là nơi để các thế hệ tìm về, thành kính dâng hương và tưởng nhớ. Từ những câu chuyện của người đi trước đến niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay, hình ảnh Nữ tướng vẫn được gìn giữ, tiếp nối. Đó cũng là cách mỗi người bày tỏ lòng biết ơn và tự nhắc mình sống, cống hiến xứng đáng với quê hương, đất nước.

Nữ tướng Nguyễn Thị Định, người được nhân dân trìu mến gọi là Cô Ba, Chị Ba, sinh ngày 15/3/1920 tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Từ một người phụ nữ miền quê giàu lòng yêu nước, bà sớm tham gia cách mạng, trở thành một trong những cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của phong trào Đồng Khởi Bến Tre, gắn với hình ảnh “Đội quân tóc dài” và phong trào đấu tranh của phụ nữ miền Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của bà là biểu tượng sáng ngời về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Bài, ảnh: PHAN HÂN

 

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh