Từ ngày 6 - 8/5, Câu lạc bộ (CLB) Nữ hưu trí Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long phối hợp Hội Tương tế Bến Tre tại TP Hồ Chí Minh; Tổ Hội mẹ truyền thống, phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trồng cây lưu niệm và giao lưu với cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng: Gành Dầu, Xà Lực, Rạch Tràm, An Thới, Dương Đông đang đóng quân trên đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang.
![]() |
| Đoàn đại biểu thăm, tặng quà tại Đồn Biên phòng Xà Lực trên đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ảnh: Thùy Dương |
![]() |
| Đại biểu tham gia trồng dừa tại Đồn Biên phòng Gành Dầu trên đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ảnh: Thùy Dương |
Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các đồn biên phòng đóng quân trên đảo Phú Quốc; trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con, em cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các đồn biên phòng; thực hiện hoạt động trồng cây dừa và thanh trà - những loại cây mang tính đặc trưng của miền đất Vĩnh Long tại Đồn Biên phòng Gành Dầu.
![]() |
| Ông Võ Ái Dân - Trưởng ban Hội đồng quản trị Hội Tương tế Bến Tre tại TP Hồ Chí Minh tặng 15 suất học bổng, trị giá 30 triệu đồng cho con, em cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gành Dầu trên đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ảnh: Thùy Dương |
Ông Võ Ái Dân - Trưởng ban Hội đồng quản trị Hội Tương tế Bến Tre tại TP Hồ Chí Minh năm nay đã 85 tuổi, xúc động chia sẻ: “Giữa núi rừng, biển đảo xanh tươi, điều tâm tâm đắc nhất của tôi đối với Bộ đội quân hàm xanh là luôn giữ gìn biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển được màu xanh hòa bình. Tôi cũng từng là một người chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày và nhờ bộ đội giải phóng nơi biển đảo. Vì vậy, trong hành trình về nguồn này, những phần quà mà đoàn mang đến tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tất cả sự trân trọng, yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc gửi đến cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng nơi tuyến đầu; mong các đồng chí tiếp tục giữ trọn màu xanh hòa bình cho đất nước hôm nay và mai sau”.
“Thấu hiểu và chia sẻ với những hy sinh, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ tại các đồn biên phòng nơi đầu sóng ngọn gió, các mẹ, các cô, những người vợ, người chị, người em ở hậu phương rất đỗi tự hào và luôn dõi theo từng bước chân của các đồng chí. Dẫu biết cuộc sống quân ngũ còn nhiều gian khó, xa gia đình, xa quê hương, nhưng các đồng chí hãy luôn vững lòng, bởi phía sau các đồng chí luôn có hậu phương yêu thương, luôn có vòng tay của mẹ, của vợ, của những người thân âm thầm sẻ chia và tiếp sức”, bà Lý Thị Tiếp - Tổ trưởng Tổ Hội mẹ truyền thống phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh bày tỏ.
Tại đây, đoàn công tác được nghe cán bộ, chiến sĩ chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ trên các tuyến biên giới và tinh thần quyết tâm vượt qua những khó khăn trở ngại, để giữ vững bình yên cho quê hương.
Trung tá Trần Quốc Phú - Chính Trị viên Đồn Biên phòng Gành Dầu bày tỏ niềm vui: “Khi đón nhận những món quà của hậu phương dành cho cán bộ, chiến sĩ chúng tôi rất vinh dự, tự hào. Những tình cảm chân thành của bà con hậu phương đã động viên chúng tôi tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn; thực hiện tốt công tác dân vận, ngoại giao nhân dân, giúp bà con xóa đói, giảm nghèo bằng những cách làm cụ thể, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa bàn; để biên cương xanh mãi, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc”.
![]() |
| Cán bộ, hội viên CLB Nữ hưu trí Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm tại đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực trên đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang. Ảnh: Thùy Dương |
![]() |
| Cán bộ, hội viên CLB Nữ hưu trí Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Lịch sử và Thắng cảnh Quốc gia Ba Hòn, tỉnh An Giang. Ảnh: Thùy Dương |
Trong chuyến hành trình, cán bộ, hội viên CLB Nữ hưu trí Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long cũng đã đến thăm các địa chỉ đỏ, các địa điểm du lịch tiêu biểu tại An Giang như: Di tích Quốc gia đặc biệt Trại giam Phú Quốc, viếng đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Thiền viện Trúc Lâm - Chùa Hộ Quốc, viếng mộ Nữ anh hùng liệt sĩ Phan Thị Ràng tại Hòn Đất…
Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Chủ nhiệm CLB Nữ hưu trí Bến Tre chia sẻ: “CLB Nữ hưu trí tỉnh đã trải qua hơn 30 năm thành lập, là nơi tập hợp, tạo môi trường sinh hoạt cho nữ hưu trí tỉnh sau khi hoàn thành trách nhiệm với xã hội trở về với cuộc sống đời thường, theo phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội”. Chương trình hoạt động lần này, không chỉ tạo điều kiện để cán bộ, hội viên CLB tham gia các hoạt động về nguồn, thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo mà còn chăm sóc, tạo điều kiện để gia đình hội viên được tham gia. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước đối với các thế hệ trong gia đình của hội viên”.
THÙY DƯƠNG






