Có những con người sinh ra không được nhìn thấy màu xanh của bầu trời, nhưng trong trái tim họ luôn rực sáng một thứ màu khác- màu của nghị lực. Ở ấp Lộc Thành, xã Thuận Lộc, tỉnh Vĩnh Long, có một nhóm người như thế. Họ không chỉ bó những cây chổi bằng bông cỏ khô, mà còn bó lại niềm tin, bó lại hy vọng cho chính cuộc đời mình.
Tuần này, Thần Tài (diễn viên Đình Toàn) bị thu hút bởi tiếng rao chổi độc đáo của đôi vợ chồng bán chổi dạo (diễn viên Lê Trang và Huỳnh Nhu). Nhưng Thần Tài nào hay biết, đằng sau đó ẩn chứa một “âm mưu” bán chổi cực kỳ tinh vi nhằm “chiếm giữ” số vàng trong túi vị thần cai quản ngân khố.
Sau khi biết mình bị lừa, Thần Tài quyết dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” đối phó với vợ chồng Thổ Địa để làm rõ động cơ bán chổi dạo lừa gạt khách hàng. Bị lật tẩy, vợ chồng Thổ Địa thú nhận và giải thích nguyên nhân dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ của ông bà là có ý tốt muốn giúp các anh chị trong Tổ bó chổi khiếm thị vượt qua khó khăn.
![]() |
| Tổ bó chổi khiếm thị xã Thuận Lộc quyết tâm đoàn kết thoát nghèo. |
Khởi đầu từ một lớp học nhỏ, các anh chị đã cùng nhau phát triển thành một mái nhà chung. Năm 2024, vợ chồng chị Võ Thị Cẩm và anh Trần Văn Trung là cán bộ của Hội Người mù huyện Bình Đại cũ được gửi gắm vào lớp đào tạo bó chổi bông cỏ do Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật tỉnh tổ chức.
Sau khi học nghề vợ chồng anh Trung tham mưu cùng Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh và Hội Người mù, mở lớp dạy nghề bó chổi bông cỏ cho người khiếm thị tại địa phương.
Trong căn nhà nhỏ, 10 học viên ngồi quanh những bó cỏ bông, nghe bằng đôi tai và cảm nhận bằng đôi tay. Không ai nhìn thấy thành phẩm, nhưng ai cũng dâng trào niềm vui trong lòng khi tự tay tạo nên một vật dụng hoàn chỉnh, có ích cho đời.
Chị Nguyễn Thị Bé chia sẻ: “Học được nghề bó chổi chúng tôi mừng lắm vì trước giờ mình chỉ sống dựa vào người thân, làm gánh nặng cho người thân. Bây giờ từ đôi bàn tay và sức lực của mình có thể tạo ra cây chổi, vui lắm. Đối với tôi, nghề bó chổi cũng như cây gậy dò đường, giúp mình hướng tới tương lai”.
Một tổ nghề được dựng nên từ tình thương và gian khó nhưng các thành viên trong tổ chưa bao giờ nản lòng. Không có trụ sở làm việc ổn định, không có kho chứa bông cỏ, người dì ruột của chị Cẩm đã thương tình cho mượn khoảng sân nhà để mọi người làm nơi tập trung bó chổi.
![]() |
| Những cây chổi bền đẹp được tạo nên từ đôi bàn tay nghị lực của những người khiếm thị. |
Chị Cẩm đã vận động từng cơ quan, ban ngành, tổ chức từ thiện, trường học và các chùa để có các đơn hàng chổi cho tổ viên có việc làm thường xuyên. Mỗi cây chổi bán được 30.000 đồng, lời khoảng 9.000 đồng. Trong khoảng 1,5-2 triệu đồng kiếm được mỗi tháng là cả mồ hôi, là bàn tay chai sần, là những bước đi dò dẫm trong gian nan.
![]() |
| Chị Lê Cẩm Hường nhận trách nhiệm tạo “đầu ra” cho tổ bó chổi. |
Ông Nguyễn Văn Châu chia sẻ: “Nhà tôi khó khăn và còn nuôi 2 con đi học. Tôi có nghề lột dừa mướn, nhưng thu nhập bấp bênh phải tùy theo tháng có dừa, có tháng không. Từ khi biết nghề bó chổi, tôi có thêm thu nhập để lo cho gia đình. Hy vọng với nghể bó chổi này, gia đình tui sẽ thoát nghèo bền vững”.
Vì các thành viên ở các xã lân cận, quá trình di chuyển khó khăn tổ chỉ có thể tập trung vài ngày mỗi tháng. Khi không có đơn hàng, họ vẫn bó chổi đều đặn, rồi nhờ chị Lê Cẩm Hường- người sáng mắt duy nhất, chở chổi đi bán dạo.
Chị Hường có con trai bị bại não và mù bẩm sinh, vì vậy những cây chổi chị bán cũng mang theo cả tình thương của một người mẹ đang cố gắng từng ngày để nuôi con. Vào những ngày làm việc tại tổ, chị Cẩm vận động nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, rau củ để mọi người nấu nướng, sinh hoạt cùng nhau.
![]() |
| Âm nhạc mang đến niềm vui và xua tan mỏi mệt trong những ngày tổ làm việc vất vả. |
Sau mỗi giờ làm việc, tiếng đàn, tiếng ca tài tử của vài thành viên lại vang lên. Những lời ca chạm đến tận trái tim người nghe. Trong không gian nhỏ ấy, người ta cảm nhận rõ ràng, tinh thần của họ chưa từng bị bóng tối nhấn chìm. Và hơn hết, đó là lời nhắc rằng trong cuộc sống, có những ánh sáng không đến từ đôi mắt, mà đến từ trái tim kiên cường và bàn tay biết lao động chân chính.
![]() |
| Dù còn đó những khó khăn nhưng tổ bó chổi chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười. |
Lạc quan là vậy nhưng tổ bó chổi đang đối diện với khó khăn lớn nhất là nỗi lo không có chỗ làm vì sân bãi đã đến thời gian hoàn trả cho chủ nhà. Nếu không có khoảng sân ấy, tổ sẽ không còn nơi tập trung, không còn nơi chứa nguyên liệu, không còn chỗ cho những đôi tay khiếm thị ngồi bên nhau để mưu sinh. Vốn ít khiến việc mua nguyên liệu cũng hạn chế, đây cũng là nỗi trăn trở mà các anh chị luôn canh cánh trong lòng.
Và đứng trên sân khấu Thần Tài gõ cửa tuần này, với quyết tâm thực hiện ước mơ vực dậy tổ bó chổi, các anh chị cùng đồng lòng sẽ vượt qua những thử thách cam go của Thần Tài. Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Thần Tài gõ cửa phát sóng vào lúc 19h15 thứ năm, ngày 11/12/2025 trên kênh THVL1 và phát lại lúc 16h30 ngày 12/12/2025 trên kênh THVL2.
ĐẶNG PHẠM THANH VI







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin