“Quà tặng âm nhạc trực tiếp”- 23 năm mang niềm vui đến mọi người

14:58, 22/06/2025

Có những âm thanh không bao giờ cũ, có những giọng nói thân quen không cần phải nhìn thấy mặt, chỉ cần nghe giọng nói là lòng đã dịu lại.

Với hàng ngàn thính giả ở khắp các tỉnh ĐBSCL, chương trình “Quà tặng âm nhạc trực tiếp” phát sóng trên FM 90,2 MHz- Đài Phát thanh Vĩnh Long suốt 23 năm qua chính là người bạn tinh thần, vẫn lặng lẽ mang niềm vui đến với mọi người. Trong suốt hành trình đó, có biết bao kỷ niệm đã đi qua, có những thính giả gắn bó từ những ngày đầu và chương trình trở thành thanh xuân của biết bao thế hệ.

Nhà báo, biên tập viên Lê Thị Thu Huế (Phòng 
Phát thanh).
Nhà báo, biên tập viên Lê Thị Thu Huế (Phòng Phát thanh).

 Với tôi, một người gắn bó với Đài Phát thanh Vĩnh Long tròn 25 năm, được là người đầu tiên ngồi vào vị trí dẫn trực tiếp chương trình “Quà tặng âm nhạc” là một vinh dự. Nhưng hơn thế nữa, đó là một mối duyên, một hành trình rất riêng, nơi tôi không chỉ làm nghề, mà còn sống với đam mê, với trách nhiệm và với một tình yêu không đổi dành cho công việc mình đã chọn và gắn bó.

Ra đời vào ngày 1/4/2002, trong một thời điểm mà internet vẫn còn xa lạ, mạng xã hội chưa thịnh hành, radio chính là cầu nối tinh thần không thể thiếu của thính giả nghe đài. Và giữa những chương trình thông tin thời sự, chính luận, khoa giáo... thì “Quà tặng âm nhạc trực tiếp” như một làn gió mát lành, đưa thính giả đến với một không gian âm nhạc ấm áp, đầy cảm xúc, đầy yêu thương.

Tôi còn nhớ chương trình đầu tiên phát sóng vào khung giờ từ 17 giờ 30-18 giờ 30 mỗi buổi chiều, rồi sau này là từ 19-20 giờ. Vẫn là những số máy quen thuộc 02703.832956-02703.832957 vang lên mỗi khi chương trình phát sóng, để cho thính giả gọi về đăng ký giao lưu trực tiếp. Họ không chỉ yêu cầu một bài hát, mà còn gửi gắm tâm tư, trải lòng với những người bạn mới quen qua sóng mà họ chưa từng gặp mặt.

Qua bài hát mà mình yêu cầu, thính giả gửi những lời chúc sinh nhật cho người thân, lời nhắn nhủ cho người yêu xa, những đứa con tha hương gửi tặng cho ba mẹ ở quê nhà, những bác tài vẫn bon bon trên đường và rất vui khi nhận được bài hát ai đó gửi tặng; các chị thợ may càng hăng say hơn với công việc khi được nhận món quà tinh thần qua làn sóng phát thanh Vĩnh Long. Tất cả được gửi đi bằng những tình cảm chân thành, lan tỏa tới trái tim người nhận một cách lặng lẽ mà sâu sắc.

Có những kỷ niệm mà tôi nhớ mãi đó là có những thính giả ở rất xa đến thăm những người thực hiện chương trình. Họ mang theo rất nhiều bánh trái, rất vui khi được nhìn tận mắt những người ngồi lặng lẽ âm thầm trong phòng thu mỗi buổi chiều và gửi tặng những cái ôm, cái bắt tay cùng những nụ cười rạng rỡ… Và còn những lá thư viết tay gửi về bày tỏ tình cảm, đong đầy yêu thương, của những câu chuyện kể của thính giả khi đi ra đồng luôn mang bên mình chiếc radio bé nhỏ, của những cô công nhân trong công ty mở nho nhỏ để có thêm động lực làm việc tăng ca, và còn rất nhiều rất nhiều kỷ niệm đẹp khác.

Tình cảm của thính giả chính là động lực lớn nhất cho những người làm chương trình. Đồng hành cùng chúng tôi những biên tập viên dẫn chương trình trực tiếp, còn có thư ký tiếp nhận và kết nối điện thoại, những kỹ thuật viên, tất cả đều thể hiện công việc của mình với lòng yêu nghề, có trách nhiệm và chỉ mong sao mỗi bài hát thính giả yêu cầu được phát đúng lúc, mỗi một lời nhắn nhủ động viên của thính giả được gửi đến đúng người, thì chúng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

23 năm- không phải là một hành trình ngắn, càng không phải là một chặng đường dễ dàng. Nhưng điều đáng quý nhất là chương trình vẫn giữ nguyên được bản sắc: gần gũi, chân thành và đầy cảm xúc. Trong một thế giới ngày càng số hóa, nơi mọi thứ diễn ra nhanh đến mức người ta quên mất cách lắng nghe nhau, thì “Quà tặng âm nhạc trực tiếp” vẫn đều đặn mỗi tối lên sóng, như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng: Âm nhạc không chỉ để giải trí, mà còn để xoa dịu, để kết nối và để chữa lành.

Bạn Huỳnh Quý Trường- giáo viên ở Sóc Trăng, đã viết: “Nhiều khi áp lực học tập cả ngày, cũng như những vui buồn không tránh khỏi từ cuộc sống tối đã được giải tỏa một cách nhanh chóng và lúc 17 giờ 30 hàng ngày. Quà tặng âm nhạc không còn đơn thuần là một chương trình âm nhạc, giải trí mà nó là nhịp cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu, những mảnh đời, những tâm tư lại với nhau”. Anh Nguyễn Văn Đằng ở Mỏ Cày Bắc, Bến Tre thì chia sẻ: Trở lại 23 năm về trước, thính giả ghiền nghe nhạc nhưng không có nhiều chương trình để xem và nghe như bây giờ. Khi được kết nối, được lên sóng, được giao lưu với các MC, được gửi tặng bài hát cho người thân là niềm vui của thính giả Đài Phát thanh Vĩnh Long.

23 năm một chặng đường dài, cũng là cả một thanh xuân, một hành trình đầy yêu thương đối với tôi. Những biên tập viên dẫn chương trình đã chứng kiến sự thay đổi của công nghệ, của thói quen người nghe, của đời sống xã hội. Nhưng có một điều chưa từng thay đổi đó là sự ấm áp, chân thành của thính giả, những người vẫn giữ thói quen mở radio mỗi tối, vẫn chờ đợi một bài hát yêu thích, một lời chúc giản dị qua sóng phát thanh truyền thống và sau này còn được phát trên ứng dụng THVLaudio.

Xin cảm ơn quý thính giả gần xa, những người đã lặng lẽ ở đầu dây bên kia suốt 23 năm qua, những người luôn để cạnh bên mình chiếc radio nhỏ bé và sau này còn có thêm ứng dụng THVLaudio trên điện thoại thông minh, để chúng tôi những người làm báo phát thanh, những biên tập viên có lý do để cất lên những lời chào, lời nói; để phát sóng đi những giai điệu đẹp, để tiếp tục đem hương hoa cho đời bằng chính giọng nói của mình.

LÊ THỊ THU HUẾ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh