Lời Bác dạy

15:36, 21/09/2024

55 năm rồi từ ngày Bác đi xa

Lời Bác vẫn còn tươi những dòng di chúc

Đảng là cây thì Dân là gốc

Không có lợi ích nào ngoài Tổ quốc, Nhân dân

Bến Nhà Rồng còn in dấu bước chân

Ngày con sóng tiễn Người đi tìm hình của Nước (*)

Chẳng quản tuyết sương Người xông lên phía trước

thắp ngọn đuốc soi đường cả dân tộc cùng đi

Lời của Người chúng con mãi khắc ghi

Không gì quý hơn tự do độc lập

Đảng sống được nhờ lòng dân ôm ấp

Đảng xa Dân như cá rời nước lên bờ

94 năm búa liềm rực sắc cờ

Là Công Nông, là Dân, là Tổ quốc

Bài học cũ sao có người không thuộc?

Để lửa lò bỏng rát những niềm đau (**)

Lời Bác còn vang vọng đến mai sau

Là lời dạy, cũng là lời cảnh tỉnh

Mỗi đảng viên phải là người lính

Chiến đấu dưới cờ như Bác hằng mong!

(*) Ý thơ của Chế Lan Viên.

(**) Công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng và lãnh đạo.

“Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”

ĐOÀN HUY CẢNH (Bắc Giang)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh