Thêm yêu những lời nhắn nhủ!

05:08, 17/08/2021

Nơi bếp lửa hồng nhóm lên từ tình người giữa đại dịch này, các cô chú, các anh chị, những chiến sĩ thầm lặng ở hậu phương không nhận thù lao nhưng luôn sẵn sàng góp sức giúp đỡ, tất cả là vì "mệnh lệnh từ trái tim".

(VLO) Từ sáng sớm tinh mơ, nhiều bếp ăn yêu thương ở khắp nơi trong tỉnh đã bắt đầu “đỏ lửa” chuẩn bị các phần ăn cho lực lượng tuyến đầu.

Nơi bếp lửa hồng nhóm lên từ tình người giữa đại dịch này, các cô chú, các anh chị, những chiến sĩ thầm lặng ở hậu phương không nhận thù lao nhưng luôn sẵn sàng góp sức giúp đỡ, tất cả là vì “mệnh lệnh từ trái tim”.

Những dòng nhắn nhủ ấm áp yêu thương gửi lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Những dòng nhắn nhủ ấm áp yêu thương gửi lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hàng trăm suất cơm, phần ăn sáng, bánh trái xuất phát từ các bếp hậu phương đều đặn gửi đến tuyến đầu đang ngày đêm quên mình chống dịch.

Và dễ thương biết bao khi trên bao bì phần ăn gửi đến tuyến đầu, điểm tô thêm những dòng nhắn nhủ động viên được mọi người viết vẽ vô cùng cẩn thận.

Đó là sự chung sức chung lòng, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần của hậu phương. Mặc dù đang phải “giãn cách” nhau nhưng dường như tâm hồn, tình cảm giữa chúng ta ngày một “thắt chặt”, gần gũi. Ai cũng mong muốn gửi một chút cảm xúc, một chút vui vẻ, một chút tin yêu đến với tuyến đầu.

Chẳng cần cầu kỳ, những hình vẽ đơn sơ vẫn thấm đượm nghĩa tình; bao lời nhắn nhủ, động viên ngắn gọn nhưng chân thành đã gieo cho mọi người tình cảm, tinh thần đặc biệt, gần gũi và ấm cúng giữa đại dịch. Chị nấu cơm nghiêm túc nắn nót dòng chữ “Vĩnh Long cố lên” đều tăm tắp.

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, em bé trong nhà xung phong hý hoáy vẽ cờ hoa, trái tim, chiến sĩ. Chú vận chuyển suất ăn ban đầu ngần ngại “không có hoa tay, viết vẽ xấu lắm” nhưng rồi vẫn nhiệt tình viết “Tôi yêu Việt Nam” trên từng chiếc hộp…

Không cần “đao to búa lớn”, những dòng thông điệp yêu thương ấy đã góp phần sưởi ấm trái tim chiến sĩ tuyến đầu đang căng mình chống dịch và khiến mọi người cùng dâng trào cảm xúc yêu thương.

Từng suất ăn, từng hình vẽ, mỗi câu chữ trao nhau là sự kết nối “tiền tuyến” và “hậu phương”, là động lực để sợi dây yêu thương được nối dài, vì một mục tiêu chung, giúp nhau vượt qua gian khó, đẩy lùi dịch bệnh.

Trân trọng biết bao những suất ăn nóng hổi, đảm bảo dinh dưỡng gửi tuyến đầu. Cảm động làm sao những lời nhắn nhủ yêu thương, ấm áp tình người “trong phần ăn này, hậu phương có nêm đầy yêu thương và sự biết ơn”.

Đó là trọn vẹn yêu thương, là lòng biết ơn vô hạn các chiến sĩ tuyến đầu; hàm chứa ý nghĩa trong khó khăn chúng ta luôn có nhau, luôn hướng về nhau. Đó cũng chính là sức mạnh để thêm vững lòng tin “chúng ta cùng cố gắng, sẽ vượt qua nhanh thôi!”

Bài, ảnh: AN CHI

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh