Lan tỏa tình yêu đất nước qua hình ảnh lá cờ Tổ quốc đang trở thành một xu hướng phổ biến của toàn dân dịp Đại lễ 30/4 năm nay. Nhu cầu treo, mặc áo in hình lá cờ Tổ quốc không chỉ tạo nên không khí phấn khởi, háo hức, mà còn là biểu tượng của sự tự hào dân tộc, thể hiện những ý nghĩa sâu sắc về lòng yêu nước. Đồng thời, các dịch vụ trang điểm, cho thuê trang phục, chụp ảnh lưu niệm cũng trở nên nhộn nhịp, đáp ứng nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc của người dân.
![]() |
Chú Phạm Công Thành cảm thấy rất tự hào trong không khí sôi động những ngày đại lễ. |
Áo in cờ đỏ sao vàng hút hàng
Những ngày qua, ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử, hay các cửa hàng bán quần áo, quà lưu niệm..., các mặt hàng in cờ đỏ sao vàng đều rất hút hàng, nhiều cơ sở kinh doanh không còn hàng để giao. Theo đó, áo thun cờ đỏ sao vàng từ 50.000-90.000 đ/áo, áo thun polo in slogan hoặc bản đồ Việt Nam từ 120.000-180.000 đ/áo, bộ quần áo quân đội, công an cho bé từ 120.000-200.000 đ/bộ.
Vừa tất bật lấy áo cho khách, chú Phạm Công Thành- chủ cửa hàng Xuân Thành (Phường 1, TP Vĩnh Long), chia sẻ: “Mấy ngày nay áo in cờ đỏ sao vàng bán chạy lắm. Mỗi ngày tôi bán trên 100 áo, nhập liên tục để cung ứng. Dịp lễ năm nay khách tăng đột biến, gấp 4-5 lần. Cửa hàng vẫn giữ giá ổn định để phục vụ bà con.
Bán đắt tôi thấy vui một, nhưng thấy không khí mọi người cùng lan tỏa tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc qua từng chiếc áo thì tôi vui đến mười”- vừa quệt vội giọt mồ hôi trên trán, chú Thành vừa nở nụ cười tự hào.
Chia sẻ “chưa bao giờ sốt hàng như năm nay”, chú Trịnh Thanh Giang- chủ nhà sách Thanh Giang (Phường 1, TP Vĩnh Long) cho biết: “Hiện nay một số mặt hàng đã cháy hàng, nhập hàng cũng không còn. Dù đã đoán trước nhu cầu thị trường sẽ tăng nhưng không ngờ lại tăng đột biến như vậy. So với ngày thường, sức mua đã tăng gấp 4-5 lần”.
Vừa mua 3 áo in cờ đỏ sao vàng, anh Trần Văn Anh (phường Trường An, TP Vĩnh Long) cho hay: “Tôi thấy chiếc áo mang hình ảnh Tổ quốc không chỉ thể hiện lòng yêu nước mà đã trở thành biểu tượng văn hóa tích cực, góp phần gắn kết cộng đồng. Tôi mua cho cả nhà mặc để hòa cùng không khí sôi động của những ngày lễ, cảm thấy rất háo hức”.
Trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop,… các mẫu áo in cờ đỏ sao vàng cũng tiêu thụ mạnh. Một số shop còn thiết kế riêng mẫu cho nhóm bạn, lớp học, gia đình với kiểu dáng đa dạng từ tay ngắn, tay dài đến form oversize năng động.
Nở rộ dịch vụ “lưu giữ khoảnh khắc” ý nghĩa
Bên những gian hàng áo dài trắng, khăn rằn, nón lá và cờ đỏ sao vàng treo đầy sắc màu, chị Lê Ngọc Thanh Thảo- chủ studio Thảo Lê (Phường 3, TP Vĩnh Long) tất bật hướng dẫn khách hàng lựa chọn trang phục. Giá dịch vụ ở studio dao động từ 100.000 đ/bộ thuê trang phục, 250.000 đ/trang điểm, đến gói trọn bộ khoảng 1 triệu đồng, bao gồm thuê đồ, makeup và chụp ảnh.
Chị Thảo cho biết: “Xu hướng chụp ảnh lưu niệm mừng đại lễ 30/4 đã bắt đầu rộn ràng từ đầu tháng 4. Nhiều khách chọn thuê áo dài trắng, cầm cờ đỏ sao vàng, kết hợp chụp tại những địa điểm nổi tiếng hoặc các khu vực trang trí đậm màu sắc lễ hội. Do năm nay là dịp kỷ niệm 50 năm, nên ai cũng mong muốn có một bộ ảnh lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa”.
Trong khi đó, chị Đỗ Thị Thu Thảo- chuyên makeup và chụp ảnh bằng điện thoại (photophone), bận rộn chuẩn bị đạo cụ đơn giản như nón lá, bó hoa cho khách tạo dáng. Theo chị Thảo, sự tiện lợi, linh hoạt và chất lượng hình ảnh từ camera điện thoại ngày càng cao khiến dịch vụ photophone trở thành xu hướng.
Mạng xã hội cũng thúc đẩy nhu cầu này: nhiều bạn trẻ chỉ cần bộ ảnh tự nhiên, chụp nhanh ngoài trời để đăng Facebook, Instagram, TikTok.
Giữa không gian mở, ánh nắng chan hòa, những bộ ảnh lưu giữ khoảnh khắc yêu nước đang dần hình thành qua những shoot hình mộc mạc, gần gũi. Không chỉ những studio lớn, mà khắp các khu vực có trang trí cờ hoa, các nhóm bạn trẻ, gia đình cũng rộn ràng “check-in”, tạo nên những khung cảnh sống động.
Trong tà áo dài trắng thướt tha, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (Phường 1, TP Vĩnh Long) chia sẻ giữa một góc phố đầy cờ đỏ: “Hòa chung không khí của cả nước, dù không thể đến TP Hồ Chí Minh tham dự lễ hội lớn, chúng tôi vẫn muốn lưu lại những hình ảnh đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước”. Bên khung cảnh đầy tiếng cười, cô Nguyễn Kim Hồng (Phường 8, TP Vĩnh Long) tươi cười ôm bộ áo dài mới chuẩn bị cho cả nhóm, nói: “Tôi rất vui vì sự kiện này, không chỉ là dịp lưu giữ ký ức mà còn là cơ hội tụ họp bạn bè, kết nối mọi người lại gần nhau hơn”.
Những bộ ảnh rực rỡ sắc màu, những khoảnh khắc ngập tràn niềm vui trong tà áo trắng bay bay hay trong chiếc áo màu cờ đỏ thắm, đã trở thành cách người dân Vĩnh Long hòa chung nhịp đập với cả nước trong ngày hội thống nhất. Dù là ở những điểm đến lớn hay góc phố thân quen, mỗi khung hình lưu giữ đều là lời nhắn gửi yêu thương dành cho Tổ quốc. |
Bài, ảnh: SONG THẢO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin