Bạn trẻ lan tỏa những điều tốt đẹp

15:50, 27/09/2024

 

Bạn trẻ tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội.
Bạn trẻ tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội.

Chung tay làm điều có ích, phấn đấu rèn luyện bản thân, cống hiến hết mình vì mọi người, bạn trẻ đã lan tỏa những điều tích cực, lối sống đẹp, nhân lên những việc làm tử tế trong cộng đồng…


Hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 4, mới đây, bạn Nguyễn Mai Thảo- sinh viên Phân hiệu ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại Vĩnh Long, cùng các sinh viên phân hiệu, các anh chị cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia trồng hoa tại Khóm 4 (TT Long Hồ). Tự tay đào hố rồi trồng những cây hoa quỳnh anh, mai vạn phúc xanh tươi, Mai Thảo không khỏi phấn khởi vì “được chung tay thực hiện tuyến đường hoa tạo vẻ mỹ quan cho đô thị
đẹp hơn”.


Mai Thảo cho biết: “Đây là lần thứ tư em tham gia hoạt động trồng hoa như thế này. Dù đây chỉ là việc nhỏ nhưng em thấy vui và ý nghĩa lắm. Đến với hoạt động, em được trải nghiệm thực tế, học thêm nhiều bài học mới và đặc biệt là được góp sức trẻ làm việc có ích”.


Vốn yêu thích các hoạt động tình nguyện nên Mai Thảo thường xuyên tham gia các phong trào do đoàn, hội phân hiệu tổ chức. Và trong mỗi chương trình, mỗi hoạt động ấy, Mai Thảo luôn “cháy” hết mình để phục vụ cộng đồng. “Nụ cười, lời cảm ơn dễ thương của bà con là hạnh phúc lớn lao mà em nhận về, là động lực để em tiếp tục tích cực hòa mình vào các hoạt động mang lại giá trị thiết thực cho người dân nhiều thêm nữa”- Mai Thảo thổ lộ.


Phát huy tinh thần xung kích, không ngại thử thách, dấn thân, các bạn trẻ luôn luôn khao khát được cống hiến, được góp một phần công sức cho sự chuyển mình của đất nước. Với các bạn, có thể chỉ bắt đầu từ những hành động nhỏ như: nhặt rác và tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp tay góp sức xây cầu, làm đường, nấu những bữa cơm nghĩa tình hỗ trợ các lao động nghèo; hay hoàn thành tốt công việc hiện tại của bản thân, hăng say học tập, lao động, sản xuất; hay sẵn sàng lên đường tòng quân theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc... 


Như bạn Nguyễn Tiến Minh- học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, đã không ngừng nỗ lực để đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền và trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 năm học 2024-2025. Gặp Tiến Minh hôm Tỉnh Đoàn Vĩnh Long tuyên dương thủ khoa đầu vào mới đây, em cho biết: “Em cảm thấy rất vui và phấn khích. Đây là động lực để năm học mới này em sẽ càng cố gắng nhiều hơn trong học tập và rèn luyện, nhất là trong tham gia các cuộc thi học sinh giỏi, sáng tạo khoa học kỹ thuật để mang thật nhiều thành tích cho lớp, cho trường và cho tỉnh nhà”.

Bạn trẻ lan tỏa những việc hay, điều tốt đẹp bằng việc làm cụ thể.
Bạn trẻ lan tỏa những việc hay, điều tốt đẹp bằng việc làm cụ thể.


Còn bạn Nguyễn Quỳnh Như- đoàn viên Xã Đoàn Tân Hạnh (huyện Long Hồ) đã luôn hết lòng với các hoạt động phục vụ địa phương, người dân và đi đầu tham gia các phong trào đoàn ở địa phương. Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, Quỳnh Như luôn tiên phong trong các hoạt động tuyên truyền xây dựng NTM, trồng hoa, làm cỏ, làm bánh trung thu tặng các bé khuyết tật…

 
Tương tự, với mong muốn giúp đỡ, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, sinh viên Nguyễn Lê Phương Thảo- Trường ĐH Cửu Long, đã góp mặt trong các phong trào đoàn, hoạt động của các CLB thiện nguyện. Còn nhớ mới đây, Phương Thảo đã luôn kề vai sát cánh cùng các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình bán hàng gây quỹ mua quà trung thu tặng thiếu nhi vùng nông thôn. Phương Thảo cũng tự tay vô bánh, lồng đèn và trao tận tay cho các em trong đêm hội trăng rằm ở ấp Phú Thạnh B (xã Phú Quới, huyện Long Hồ). Phương Thảo thổ lộ: “Mình còn trẻ nên cứ khoác lên mình màu áo thanh niên để được đi và cho đi, như vậy cuộc sống mới có ý nghĩa và giá trị hơn”.


Sống đẹp, có ích không phải là sống cho bản thân mình, mà phải hướng đến mọi người, vì mọi người, giúp cộng đồng xung quanh mình và xã hội tốt đẹp hơn. Chính suy nghĩ ấy mà thời gian qua, chị Phương Nhi (huyện Bình Tân) đã đồng hành tham gia cùng với tổ chức đoàn địa phương trong hỗ trợ, chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn. Gần đây nhất là khi hay tin tổ chức đoàn địa phương phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ, chị đã làm “cầu nối” vận động hơn 20 tấn hàng hóa cần thiết. Chị cũng túc trực theo hỗ trợ chuyến xe chở hàng hóa từ huyện lên tỉnh. 


Theo chị, việc làm tốt bao giờ cũng làm cho chúng ta ấm lòng, cảm thấy niềm tin vào cuộc sống dù không ồn ào nhưng lại lan tỏa và tác động tích cực đến mọi người trong xã hội. Đó cũng là động lực để mỗi ngày mỗi người chọn một việc làm tốt, nếu không thể là to lớn thì hãy làm những việc nhỏ. Và từ hành động của chị đã được nhân lên khi có sự chung lòng góp sức của các thanh niên khác. Như anh Bùi Chí Viễn (xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân) hỗ trợ xe và ra công chở hàng miễn phí. Anh Hồng Thanh Quang (xã Thành Trung, huyện Bình Tân) cũng quyên góp mì, sữa, gạo, dụng cụ y tế...


Chị Phương Nhi chia sẻ: “Mỗi người cùng nhau làm việc ý nghĩa, cùng nhau đoàn kết lại thì sẽ làm được nhiều điều ý nghĩa, to lớn hơn và khi đó cuộc sống sẽ trở nên ấm áp, hạnh phúc, những điều tốt đẹp sẽ được lan tỏa nhiều hơn”.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh