Giữa những bộn bề của cuộc sống mưu sinh, vẫn còn đó những phận người lặng lẽ bước đi trong bóng tối- không chỉ cho riêng mình, mà còn vì những người thân yêu phía sau. Gia đình anh Trần Minh Thái là một trong những hoàn cảnh như thế. Câu chuyện của anh chị không chỉ khiến người ta chạnh lòng trước những mất mát, thiệt thòi, mà còn lay động bởi khát vọng sống mãnh liệt, bởi nghị lực vươn lên chưa từng tắt dù cuộc đời đã nhiều lần thử thách.
Tuần này, Thần Tài (diễn viên Đình Toàn) bị “dẫn dắt” bởi một tình huống truyền thông cho sản phẩm “chổi bông cỏ” do vợ chồng Thổ Địa Vĩnh Long (diễn viên Lê Nam và Huỳnh Ngân) dàn dựng. Mục đích của vợ chồng Thổ Địa là bán hết những cây chổi bông cỏ vừa bền vừa đẹp do tự tay mình làm ra. Thần Tài biết mình bị lừa nên cố ý hóa phép cho những cây chổi “sức càng gãy gọng” rồi bắt bạn bảo hành. Vợ chồng Thổ Địa dối gạt Thần Tài chổi do tự tay mình bó, đến lúc bảo hành lại không biết sửa chữa. Câu chuyện “dở khóc dở cười” hế lộ ý đồ chính của vợ chồng Thổ Địa là muốn Thần Tài giúp đỡ cho vợ chồng anh Trần Minh Thái ở xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long.
Anh Thái và vợ là chị Lê Thị Chót đều là người khiếm thị, sinh sống tại một vùng quê còn nhiều khó khăan thuộc xã Thạnh Trị tỉnh Vĩnh Long. Trước khi chìm vào bóng tối vĩnh viễn, anh Thái từng là một lao động khỏe mạnh cùng cha mẹ gánh vác gia đình. Biến cố ập đến khi anh mới 22 tuổi, một khối u tuyến yên kích thước lớn đã chèn ép dây thần kinh thị giác. Ca phẫu thuật giữ lại mạng sống, nhưng cũng để lại di chứng mù lòa kèm theo căn bệnh động kinh. Cuộc đời anh Thái được nối dài bởi một chặng đường đầy gian nan, bóng tối bao trùm.
Hai2 năm trời tập làm quen với bóng tối là hai2 năm anh học cách đứng dậy từ tận cùng tuyệt vọng. Không đầu hàng số phận, anh quyết định học nghề mát xamassage ấn huyệt dành cho người khiếm thị tại TP.HCMTP Hồ Chí Minh. Anh Thái chia sẻ: “Khi bị mù tui cảm thấy rất hụt hẫng vì không giúp gì được cho ba mẹ, ngược lại còn làm gánh nặng cho ba mẹ. Về nhà đi lần vách, đi đụng đầu tới lui hoài à. Mấy tháng sau vào trong hội người mù, mấy anh chị cũng động viên kêu mình đi học mát xamassage để mình tự lo liệu cho bản thân mình. Y như là cho mình cái cần câu chứ không ai cho mình con cá hoài.”. Dù bệnh tật hành hạ, những cơn co giật bất chợt khiến công việc nhiều lúc dang dở, anh Thái vẫn chưa từng cho phép mình dừng lại.
Cũng trong hành trình ấy, anh tìm thấy hạnh phúc đời mình nơi chị Lê Thị Chót- – người phụ nữ mù từ năm hai2 tuổi do di chứng bệnh sốt phát ban. Hai con người cùng chung bóng tối, cùng mang trong mình những tổn thương, đã nương tựa vào nhau bằng sự thấu hiểu và sẻ chia. Chị Chót tâm sự: “Hồi xưa em bị sốt lên ban, ban đầu còn thấy mờ mờ từ từ 2 mắt không thấy đường luôn, cũng thấy rất may mắn vì có người chồng tốt như thế, ảnh rất thương vợ thương con, mình cũng thấy an ủi lắm.”.
Niềm vui lớn nhất của anh chị là cậu con trai Trần Hoài Bảo- – cậu bé sinh ra với đôi mắt sáng và trái tim đầy yêu thương đong đầy dành cho ba mẹ. Vì con, anh Thái chấp nhận làm thuê xa nhà suốt nhiều năm liền. Mười 10 năm bươn chải mưu sinh là mười 10 năm đánh đổi sức khỏe. Đến khi căn bệnh thoái hóa cột sống, đau thần kinh tọa khiến anh không thể tiếp tục công việc nặng nhọc, anh buộc phải trở về quê trong sự lo lắng chồng chất.
Trong lúc tưởng chừng bế tắc, gia đình anh Thái đã nhận được sự quan tâm của Hội Người mù địa phương. Ngoài hỗ trợ cho vợ chồng anh căn nhà tình thương, hội còn tạo điều kiện cho chị Chót được tham gia lớp học nghề bó chổi bông cỏ. Từng chiếc chổi được làm ra không chỉ là sản phẩm lao động, mà còn là minh chứng cho ý chí không khuất phục số phận. Từ nay chị Chót có thể sát cánh bên chồng, cùng anh gánh vác gia đình trong lúc đau ốm triền miên.
Tuy đã có mái nhà và công việc bước đầu ổn định, nhưng gia đình anh Thái vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Anh mong có thêm nguồn vốn để mở rộng không gian phía trước, làm phòng massage khang trang hơn, phục vụ được nhiều khách hàng hơn. Chị Chót cần vốn mua thêm nguyên liệu để duy trì tổ bó chổi, tạo thu nhập đều đặn. Đáng lo hơn, căn bệnh u não của anh Thái đã nhiều năm chưa được tái khám vì điều kiện kinh tế quá eo hẹp.
Và đứng trên sân khấu Thần Tài gõ cửa tuần này, với quyết tâm thực hiện ước phát triển nghề massage và bó chổi sẵn có cùng khát khao thăm khám bệnh tình, anh Thái và chị Chót sẽ vượt qua những thử thách cam go của Thần Tài như thế nào? Kính mời quý khán giả đón xem chương trình Thần Tài gõ cửa phát sóng vào lúc 19h15p thứ năm, ngày 25/12/2025 trên kênh THVL1 và phát lại lúc 16h30p ngày 26/12/2025 trên kênh THVL2.
THANH VI

Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin