Tiểu phẩm

Cọp vật!

Cập nhật, 08:18, Thứ Năm, 03/02/2022 (GMT+7)

Đêm giao thừa, vợ thằng Đậu đang ngồi canh chừng nồi bánh tét, chị Hai Lúa cũng qua ngồi “tám” cho vui thì thấy thằng Mè (cháu nội của vợ chồng thằng Đậu) chạy về, mặt mày hớt hải, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Chết, chết hết rồi, nội ơi, bà Hai ơi!

- Mày nói cái gì, ai chết, hả? - Vợ thằng Đậu hỏi.

- Ông nội, ông Hai Lúa, ông Ba Cò, ông Tư Diệc chết chớ ai!

- Mày thấy hay là nghe ai nói, mà chết ở đâu? - Chị Hai Lúa hốt hoảng, hỏi.

- Chết tại nhà ông Ba Cò, bị cọp vật rồi lại bị cẩu xực nữa, thê thảm, gớm ghiếc lắm. Hồi nãy con đi chơi về ngang, bà Ba Cò đón con lại nói với con!

- Trời, từ hồi nẳm khi con cọp chúa ở rừng U Minh bị bác Ba Phi bắt xay lúa mệt muốn ná thở, khi sổng ra được nó sợ bị bắt xay lúa nữa nên đã kéo cả bầy đàn rời khỏi rừng U Minh. Từ lâu rừng U Minh này không còn cọp, cọp ở đâu ra mà vật mấy ổng vậy hả trời! Tao với mày chạy nhanh đến đó xem sự thể ra sao nhé!- chị Hai Lúa nói với vợ thằng Đậu.

Hai chị em ba chân bốn cẳng vội chạy đến nhà Ba Cò, vừa đến nơi thì vợ Tư Diệc cũng chạy đến. Vào đến nhà, cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt: Bốn ông nằm la liệt dưới nền gạch, ói mửa lênh láng, mấy con chó ăn hết mấy đống ói rồi liếm mình mẩy, mặt mày chỗ dính thức ăn ói mửa của mấy ổng. Bên cạnh đó, mấy chục chai bia “con cọp” (Tiger) đã khui uống xong nằm lủ khủ.

Chị Ba Cò từ dưới bếp bước lên, nói:

- Bữa nay mấy ổng hứng bề cạnh rủ nhau mua bia về uống, nói đón năm “con cọp” phải uống bia “con cọp” mới đúng gu. Mấy ổng thách đố nhau uống bia, không ai chịu thua ai. Rốt cuộc bị “cọp vật” cả đám, lại bị “cẩu xực” nữa! Nói ra mong mấy chị em đừng buồn, chớ mấy ổng ói mửa thấy gớm quá, tui không dám dọn, nên đành để bầy chó nó dọn giùm! Thôi, chồng ai nấy lo, mấy chị em lau mình mẩy mặt mày, đem lên bộ ván cho mấy ổng ngủ một chút rồi kè về nhà để còn kịp đón giao thừa!

-!!! 

TRUNG NGÔN